Chả là vừa nãy khi đi học về ! khi lên tầng cất cặp em gặp 1 con chim sâu , nó đang húc húc vào cái cửa kính đòi ra , em sợ cái biến chim sa cá nhảy .Lên bắt nó thả đi cho khỏi đen + phúc đức ... nhưng tý nữa rửa bát xong lên ngủ thì lại gặp con chim sâu ( chẳng biết có phải con vừa này ko

) em sợ quá mở tung tất cả các cửa cho nó bay đi ! Nó thì đậu trên cái dây điện và nhảy nhảy gần em nữa ( cách mấy mét ) em thì cũng ko tin vào tâm linh lắm nhưng khi nghe các bô lão , các cụ kể lại về chim sa cá nhảy cũng sợ , em vữa đuổi nó ra khỏi cửa rồi

em hiện giờ lo + sợ quá chẳng biết có chuyện gì xảy ra ko vì họ hay bảo chim sa cá nhảy là điềm gở .


liệu các bác có nghĩ đây là điềm xấu ko ạ ?