Tính ra em với ny mới quen nhau được 1 tháng và chính thức yêu nhau từ hôm 19/12

, chính vì đến với nhau quá nhanh mà bọn em nhiều khi nói chuyện không hiểu nhau nhưng đến hôm sau thì mọi chuyện lại như chưa có gì, em thì em yêu người đó rất nhiều và người đó có lẽ cũng vậy. Quà thì em đã định sẵn rồi chỉ còn lời chúc thì chưa biết nghĩ ra sao để tình cảm của 2 đứa có thể bền lâu hơn cho chúng em có thời gian tìm hiểu nhau với lại hôm nay nhà em ý vừa bị phá khóa ở nhà không có ai nên tổng thiệt hại là hơn 30 triệu nên em ý rất buồn

, mọi người có thể tư vấn cho em lời chúc thế nào để vẹn cả đôi đường tình yêu - gia đình

.