
Biết là linh tinh leng beng lắm nhưng mà vì đang bực quá nên lên hỏi ý kiến các thím.
Ông chú mình mấy năm trước bán cái nhà to đùng ra cái chỗ chung cư bé tý để ở, chờ thời xây nhà mới. Gửi một đống đồ đạc to dùng, quần áo, gốm sứ ở nhà mình hết. Mẹ mình thương em nên đồng ý liền.
Vấn đề là nếu chú ấy xây nhà ngay thì đã chẳng có vấn đề gì
đằng này ông ấy ngâm cho đến mấy năm trời, dễ đến hơn 3 năm rồi ý chứ.

Nhà mình đã bé, có hơn 30m2 thôi mà vì đống đồ nhà ông chú lại còn bé hơn, ai vào cũng bảo bừa bộn ( đối với mình thì chẳng khác nào một bãi rác

). Muốn sửa muốn dọn nhà cũng không được vì tầng 3 bị ông ý chiếm dụng hết cả. Làm gì cũng rất khó.
Mấy tháng nay, ông chú quyết định xây nhà, nằm ngay cạnh nhà mình, đất của ổng mà. 2 nhà thông nhau cái cửa. Đi chung một lối.
Mình bực vì sự thiếu trách nhiệm của ổng quá
- chó nhà vừa to vừa dữ mà eck thèm trông, toàn để nó chạy rông qua nhà mình, ăn cơm chó nhà mình, đái ỉa nhà mình, rồi còn chạy cả ra ngoài bĩnh ở cửa hàng xóm. Ổng chả có nhà bao h nên toàn mẹ mình dọn.

Mà con chó ấy cắn mình 2 lần rồi phải đi tiêm rồi nên mình sợ nó kinh dị.
- Ổng bảo thợ xây qua cắm điện nhà mình. Vì gần nên nhờ, okie, nhưng mà bực chỗ là có hôm sang nhờ cắm hộ mà cái thằng thợ xây nó cứ nhơn nhơn nó vào nhà, mình có nhà chứ có phải không đâu mà nó eck thèm gọi,

nó vào như chỗ không người mà lại còn bảo là " cái anh kia (thằng thợ xây khác) bảo là cứ vào mà cắm lấy"
Nhà mình mà nó cứ coi như vô chủ, muốn vào là vào

- Đến hôm nay thì điên lắm. Cả khu phố mỗi nhà mình bị chập điện (mình chắc là do điện nhà bên kia cắm nên mới thế)

-> mất điện --> mất nước (vì không bơm được) + không sạc được điện thoại + không sạc được máy tính + không có mạng ( mà mình sắp nộp bài đến nơi rồi)

Giờ đang ngồi ngoài hàng chờ đến tối xem có điện lại không.
Các thím có thấy em quá nóng hay thế nào không
chứ chú em bị bao nhiêu người góp ý rồi mà vẫn vô trách nhiệm như thế, chỉ nghĩ cho nhà ổng, mẹ em lại tốt bụng thương người nên cả nể.
Rôt cục là tự rước về mình bao nhiêu cái xui xẻo