tình hình là em (học xd năm 3) đang tán 1 em (ktqd năm 1).sau 1 tháng thì có vẻ cũng khả quan. Mới hôm qua em với ẻm ý còn đi ăn chè với nhau ở ktx rất vui vẻ

. Ấy thế mà chiều qua em ý nt làm em bần thần,nội dung nó như sau :"em ko biết em là cái gì trong vụ cá cược giữa mọi người,một trò chơi hay một con ngốc,và có lẽ em ngốc thật.nếu anh còn coi em là bạn thì làm ơn đừng liên lạc với em nữa". đại loại là vậy các bác ạ.

. Từ hôm qua em nt gọi điện gì cũng ko nghe. Em ko biết con bỏ mẹ nào ác đọc đi bơm vá là em tán em ý là do em cá cược với bạn em

. Em biết đứa nào em chốt chết cmnl. Dạ,bjo nhờ các cao nhân gips em cách giải quyết làm sao để em nó nc lại với em