Thôi em bắt thẳng vào câu chuyện đây..
Chuyện là mình là sinh viên năm 2 ,khoa cntt. Trường mình trường tcn toàn mấy khoa đực rựa lực điền như khoa cơ điện tử, cơ khí không thôi

.. Số là hôm khai giảng năm học mới định bụng ở nhà rồi nhưng vẫn bị bà chủ nhiệm gài nhẹ 1 câu :" Mai kt chất lượng , em nào ko đi, cắt"

.Lết lên đến trường rồi mới biết dm bà chủ nhiệm chơi mình ..cay vl.. . Đang rít thuốc với đám bạn thì bổng một thiên thần dắt xe đạp ngang mặt . Mình nghỉ trong đầu:" Ôi đệt ,Yêu rồi đấy" . Rồi em lân la lã lướt đi ngang qua liếc nhìn , ôi trời sao mà yêu thế nhậy


được một quảng thấy e nó chẳng nhìn lại mình nên thôi vậy . Sau hôm ấy vài lần vẫn bắt gặp bóng dáng cáo ấy trong sân trường. hôm ngày hội tdtt gì đấy của trường cũng gặp cáo ý ,hôm đấy định bụng rút về nhà chẳng thi đâu nhưng thấy cáo nó trong sân trường nên nán lại mà cơ sự thằng nào cũng rút về nên chỉ còn có mình mình


.. vật đầu ra như con trâu nhảy lung tung ,chạy như bị chó rượt các kiểu chỉ để nán lại ngắm dung nhan của em cáo vài phút....xong đập tay vào lưng thằng bạn rồi nói :"Xinh thật"...
Sau vài ngày nghiên cứu kết luận e nó học chung ngành với mình nhưng dưới một khóa

, Cô chủ nhiệm của nó cũng là bà cô chủ nhiệm của mình


.. sau vài ngày nữa thì mình chẳng thấy tăm hơi em nó đâu .Hỏi lớp trưởng lớp mình mới biết :"Lớp nó học buổi chiều cơ , học buổi sáng hả, đ' có đâu......





[Sr các bác bây giờ e phải đi làm rồi]. chừng nào về sẽ update thêm
