 |
|

16-12-2011, 00:52
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 11-2011
Posts: 2
|
|
|
Để những chuyện này những loại người đàn bà post bài bêu rếu người khác thế này nhục cả voz.
Sau vụ dựng chuyện bên topic bên kia một số bác cũng biết thì em nó đã chính thức phản hồi từng câu từng chữ một.
Suy cho cùng một thằng dựng chuyện, một bầy hùa theo, rồi lan qua facebook con gái người ta cmt thật ngu học thiếu văn minh. Thật là mất chất vozer chân chính, càng ngày càng giống lũ bại não mặc váy.
Cop nguyên văn em nó post trên face.
Quote:
gửi vozers và những người bạn đã khiến mình phải ngồi đến đêm và viết note này! nếu dũng cảm để làm loạn hãy dũng cảm để đọc
bởi Alexandra Nguyễn vào ngày 16 tháng 12 2011 lúc 12:12 sáng
Vừa đi học về đã thấy fb như cái chợ , uk thì click ljnk đọc xem sao. Hóa ra là có ng` pr mình = cách lập 1 2pic trên voz và chém chém chém. Sau đó thì cả lũ ồ ạt vào fb mình làm loạn. Thôi thì để mình tự nói lên nói lên sự thật cũng như khía cạnh # chứ k phải cái kiểu “mặt trái of sự thật” giống như 2pic kia. Có ng` bảo mình close fb nhưng chả việc j` mình phải làm thế khi sau khi đã bị fake rất nh` trên mạng thì chỉ còn lại fb này là thật J ai là người thông minh sẽ biết cách nhìn ra thật giả và tìm kiếm được sự thật. người thông minh k phải ng` chỉ đọc đ.c 1 cái stt,xem qua vài cái ảnh, đọc đc. 1 cái 2pic chưa được chứng nhận độ chính xác rồi nhảy vào bợ đỡ nhau, thêm thắt cùng nhau để lật đổ 1 ng`.
Thực ra mình kb voz là website về j` vì cũng k tham gia chỉ nghe nói có vẻ cũng nổi. sau thì biết hình như nh` dân gay, nhưng cũng chẳng hề hấn j`, mình chưa baoh kì thị hay để í j` đến vđề đó. Nên cũng k nên lôi vđề đó ra ở đây để cãi nhau, kể cả là bạn mình và muốn bảo vệ mình nhé.
Tình hình thì có vẻ ban căng nên sẽ viết hẳn 1 cái note cho đầy đủ ^^ Hy vọng đủ sức chém thì cũng đủ sức để đọc và xin hiểu theo chính xác nghĩa của nó vì mình k hề kém trong việc dùng từ. Đừng hiểu theo nghĩa của riêng mình để rồi sự thật bị tam sao thất bản như thế.
Có nhiều người nghĩ rằng mình sợ nhưng chính xác là mình k hề sợ mà chỉ cảm thấy nực cười nên sẽ k có chuyện close fb đâu. Mình nói câu nào cũng đều có cơ sở và thử tìm cái vô lí trong câu nói của mình đi. Nếu tìm được 1 cái j` sai sự thật trong lời nói của mình mình sẽ cảm ơn J Thời gian mọi người tung hô nhau thì mình đang viết note này nên đừng nghĩ mình sợ sệt,lo lắng hay j` cả. Cũng coi như vụ việc lần này là 1 trải nghiệm khác đi. Ksao hết!
Thật sự thì nếu như cái 2pic đó là sự thật thì mình sẽ tự biết xấu hổ mà cắp mông đi nhưng nó sai từ tên 2 pic đến câu chốt thì mình xl là mình k thể im lặng được vì rất nhiều người đã và đang xúc phạm đến mình = những lời lẽ còn tệ hơn gấp trăm nghìn lần cái stt mình để mà mình đã chú thích là mình biết k hay ho j` nhưng lúc đó r khó chịu và mình vẫn thấy cần viết ra.
Có thể mọi người nhìn thấy ảnh mình ở nh` 4rum, fb, hội hè… nhưng sự thật là mình chỉ có duy nhất 1 fb này và 1 fb #, mình k tham gia 4rum nên mọi người đừng nhận là gặp mình ở đâu đó,cuộc thi này nọ…bla bla vì hoàn toàn k phải là mình đâu. Ai quan tâm có thể lật tin cũ hơn trong fb chứ đừng phiến diện như những người đang ầm ĩ ồn ào kia.
Mình là người khó tính và sẽ bắt lỗi nếu thấy cần thiết nên các bạn hãy đọc cẩn thận. Mình sẽ phân tích mọi thứ theo đúng sự thật. Mình muốn đấu lí thì xin các bạn hãy đấu bằng lí, không đấu được lại thì đừng làm ô nhiễm fb của mình. Mình cảm ơn.
À, các bạn cũng đừng tự chửi nhau vô học vì những người có học sẽ k có những hành động như các abjn J
Đầu tiên là cái tên topic. Topic chỉ nói về 1 người duy nhất là mình nhưng lại có thể đánh đồng suy nghĩ đó với toàn bộ 9x mà bạn có biết 9x gồm bao nhiêu người không. Thà rằng bạn thu hẹp phạm vi vào là những người sinh năm 93 như mình đi còn đỡ vô lí hơn tí xíu mặc dù thực chất là vẫn vô lí phiến diện đùng đùng. Mình nói có sai j k?
Thứ hai,bạn thật thà chất phác mà chủ 2pic nói đến k phải là dân bách khoa như chủ 2 pic nói . Nếu muốn tường thuật 1 vấn đề, 1 sự việc , xin hãy tường thuật trung thực. Nếu chủ 2pic dũng cảm, hãy nhận xem mình nói thật hay sai. Thực chất người thật thà chất phác kia là sv trường quốc gia, và có 1 cái tên rất đặc biệt. Mình k muốn nói tên ra để khỏi ảnh hưởng quá nhiều. Mình đã coi người bạn thật thà đấy là bạn theo đúng nghĩa của nó. Một lần nữa, nếu dũng cảm, xin chủ 2pic hãy hỏi lại người bạn kia đi xem mình có tệ như bạn nói trong cả 2pic k? thậm chí, mình và bạn và người bạn thật thà kia có thể gặp nhau để nói rõ sự tình nếu bạn muốn. Mình k hề sợ j` cả. Mình có nói sai j k?
“Tình hình là gần đây, ko biết thằng thật thà kia làm kiểu gì mà quen được 1 em teen đậm chất 9x đang học ở TLU. Và thằng này lại đang rất kết em ý.” Để mình phân tích câu này. Bạn chủ thớt biết mình là ng` như thế nào chưa, gặp mình và nói chuyện với mình bao giờ chưa mà bạn dám nói câu xanh rờn là mình “đậm chất 9x” vì mình hiểu 9x theo nghĩa of bạn là như thế nào nhưng để mình nói cho bạn biết, bạn thật thà kia - tức bạn của bạn sinh năm 92 đấy hay nói cách khác cũng là 1 9x. Bạn nghĩ sao? Mình đã từng học TLU nhưng học được hơn 1 tháng, do có nhiều lí do dựa trên cuộc sống và hoàn cảnh hiện tại mà mình đã quyết định nghỉ học để ônthi lại học viện ngân hàng ( các bạn nếu cảm thấy cần biết lí do thì mình cũng có thể nói ) , mình k muốn bị dở dang nên k muốn vẫn đi học TLU và ôn thi, sẽ rất khó để làm tốt 2 việc cùng 1 lúc. Mình vs bạn thật thà kia quen nhau cũng tình cờ, ngày trc’mình có để ảnh trên i-pro, k phải thi thố j` đâu mà chỉ đơn giản là mình up ảnh lên đó thôi, ngoài flickr,i-pro,fb ra thì mình k hề tham gia 1 4rum nào, các bạn nhớ nhé, có thể các bạn thấy ảnh of mình ở đâu đó thì chỉ là hàng fake thôi. Bạn của chủ 2pic vô tình thấy ảnh mình và tìm đ.c ra yahoo của mình. Mình vs bạn của chủ 2pic đã nói chuyện với nhau, và sau khi biết bạn của chủ 2pic đúng là 1 người thật thà, chất phác, lại học giỏi nên mình đã coi người đó như 1 người bạn theo đúng nghĩa của nó. Và sau khi nc vs mình, bạn của chủ 2pic đúng là đã có tc vs mình nhưng xin chủ 2pic hỏi bạn của mình xem, bạn thật thà chất phác kia có phải thích mình chỉ vì mình xjnk ( mình k hề tự nhận mình xjnk mà điều này đã được nh` ng` công nhận rồi, nếu bạn k tin, gặp ở ngoài bạn sẽ biết, mình k phải kiểu người thích tự nhận e vip, e kute,e baby, e hot girl, mình chưa baoh như thế J ) k? Nếu mình chỉ có cái vẻ bề ngoài thì thật sự là mình tầm thường quá! Mình có nói sai j k? Bonus: bạn của bạn và mình đã quen nhau đ.c 27 ngày rồi chứ k phải mới đâu bạn ạ ( bạn í nhớ và nói thế đấy,bạn hỏi lại xem )
“Theo ý kiến cá nhân của em thì em 9x kia có kết cấu khá chuẩn, dáng người rất ngon, 1m68, 53kg, 3 vòng ok, tuy nhiên thì mặt cũng ko xinh lắm, nhưng nhìn chung là chấm đc.” Theo í kiến cá nhân à, bạn gặp mình ở đâu baoh mà bạn biết là chuẩn, ảnh của mình trên fb hầu hết là ảnh tự sướng, k có ảnh toàn thân mấy đâu bạn ạ. Mình nhận luôn là body mình k chuẩn, 3 vòng của mình cũng thế, dũng cảm nhận luôn là mình thấy xấu hổ và thất vọng về 3 vòng của mình. Còn mặt mình, xjnk hay k xjnk, hãy nhìn mình ở ngoài rồi kết luận.
“Còn thằng bạn thật thà của em thì thấp, ko đẹp zai, ko quan tâm đến bề ngoài nên đầu tóc hay để bù xù, ko thèm chải, da cũng hơi đen, nên trông dáng rất giống nông dân (em ko có ý gì đâu, chỉ để cho các bác dễ hình dung thôi). Thằng thật thà này quê ở Hà Tĩnh, gia đình ko hề khá giả. Và sau mấy năm học cùng lớp, ngồi cùng bàn với nó thì em thấy nó cũng ko hề có ý chí phấn đấu gì cả, được đến đâu thì đến, ko hề quan tâm gì về tương lai luôn, mà tài ăn nói thì siêu kém.” – Mình đã xem ảnh bạn của bạn và cũng có đúng như bạn nói nhưng vẻ bề ngoài k phải là vđề bạn ạ. Mình k quan tâm đến chuyện đó vì thực chất bạn bè của mình ở ngoài đời chẳng có ai là hot girl, hot boy hay dân chơi cả. Đều là những người có vẻ ngoài bt, k nổi bật nhưng tính cách chân thật và có điểm đặc biệt. Bạn thật thà kia, à thôi, gọi là bạn T nhé vì tên thật của bạn í cũng bắt đầu bằng chữ T. Bạn nói bạn của bạn k có í chí phấn đấu thì bạn nhầm rồi, có thể bạn của bạn k thích mục tiêu “kiếm đc.nh` tiền” như những người khác nhưng bạn của bạn đam mê khoa học, và có mong muốn 1 cs rất bình dị. Mình và T có 2 cs đối lập nhau nhưng mình có khả năng cảm thông với người khác chứ k phải mang bạn mình ra nói như 1 trò cười thế đâu bạn ạ. Mình coi T là bạn vì T chân thật, tốt bụng ( mình sẽ ví dụ sau ) chứ k phải kiểu ba hoa chích chòe, thừa time kiếm chuyện như bạn đâu. Bạn k có cái mà T có đâu nên bạn đừng tìm cách thể hiện mình nữa. J Mặc dù có thể cs thực T chưa biết nh` nhưng đó là do hoàn cảnh sống của mỗi người khác nhau bạn ạ. Bạn k thể so sánh 1 người tiếp xúc vs cđ , vs người đời quá sớm vs 1 người chỉ biết học học và học đâu bạn. Bạn nên so sánh những thứ cân đối vs nhau, đừng so sánh khập khiễng. Mình có nói sai j` k?
“Nói chung là em ko thấy có bất kì 1 điểm gì ở thằng bạn này để hấp dẫn đc em kia cả” rất nhiều người làm quen với mình ( mình k tinh vi và đó là sự thật ) mà 1 ngày chỉ có 24h thôi, mình có nhiều việc phải làm chứ k phải lúc nào cũng có time để chat chit, lướt web hay tào lao như nh` ng`, và mình cũng k thể tiếp chuyện được tất cả mọi người mà mình lại rất khó tính nên bản thân tự khắc phải chọn lọc. Ai tốt vs mình, ai có điều gì đó thu hút hoặc đặc biệt mình sẽ dành time để rep, ai là người hời hợt, nhạt nhẽo, giả vờ quan tâm,nịnh đầm, thích hoa mĩ mình sẽ rất hờ hững. Mình nhận xét 1 người qua vài lần nói chuyện, ai như thế nào mình sẽ biết , sẽ hiểu qua cách nói chuyện của họ. Mình k thích mất time cho những người k xứng đáng. ( ngay cả viết time bỏ ra để viết note này mình thấy cũng k đáng lắm đâu nhưng vẫn cứ phải nói thôi ) Mình cũng k thích những người chỉ quan tâm mình theo xu hướng , chính xác là theo xu hướng đấy. Vì nhìn chung là : k ai cho k ai cái j` J Bạn của bạn rất thật thà, rất tốt bụng, mình công nhận điều đó. Và vì thế, mình đã giữ mqh này đến bây giờ. Mình có nói sai j` k?
“Nhưng mấy hôm trước thì tự nhiên em kia lại add facebook của nó, rồi hỏi xin làm quen, làm bạn với nó bằng giọng rất ngọt.” mấy hôm trc’ là tn hả bạn, mới hqua mà và thực chất là bạn T add lại mình sau khi bạn T vs mình cãi nhau vì bạn T khá trẻ con. Cái câu hỏi xin làm quen of mình thực chất là lời trêu đùa vì quen nhau từ trc’ rồi bạn ạ, bạn đọc những comment phía dưới mà k thấy lạ à. Và mình cũng cố tình post lên wall bạn T vì bạn T là ng` r nhút nhát, bạn T sợ các bạn cùng lớp nhìn thấy mình sẽ này nọ ( và đúng như thế rồi đấy ) nên mình muốn bạn T quen vs việc đó đi vì chẳng sao cả, mình vs T là bạn, hãy nghĩ đơn giản là thế thôi Mình có nói sai j` k?
“Tìm hiểu kĩ hơn thì em mới biết là em kia đang tham gia 1 cuộc thi miss vô danh nào đó, còn thằng bạn em thì mấy hôm nay cứ đi nhờ từng đứa bạn một vote cho em 9x đấy, rồi còn nhắn tin này nhắn tin nọ nữa...” Bạn ơi, mình k hề thi miss và vô danh mà mình thi 1 cuộc thi có tên là lambretta face và đó cũng là lần đầu tiên mình tham dự 1 cuộc thi chứ k phải “ham hố mấy cuộc thi vô danh” như bạn nói. Vì mình vs T là bạn, nên mình có nhờ T vote và nói thẳng luôn là sau khi đã biết trò clone vs spam of những bọn #, T đã ngồi cả tối để lập phải đến 20 cái email để mình vs T ngồi spam ( thực sự là lúc T đưa cho mình cả đống từ bumbuzz3 đến bumbuzz19 mình rất cảm động và chỉ biết nói uầy vs a kì diệu quá ^^ ) . Tất nhiên trong cuộc thi đó mình cũng kêu gọi nh` ng` # ủng hộ mình và thực sự mình cũng nói luôn là khi thấy mọi người nô nức ủng hộ, mình đã rơi nước mắt J nhưng tất nhiên tiếp là k ai biết mình đã khóc vì điều đó ^^. Mình có nói sai j` k?
“Đến đây thì em cũng đoán sơ sơ được lí do mà em 9x kia add facebook của thằng bạn em, và em thấy hơi có mùi của học thuyết con chó và thằng oshin.” Một khi bạn đã đoán thì xin bạn đừng to mồm ở chốn quá đông người như thế, sao bạn k vào thẳng fb mình mà đáp trả mình, bạn lại lập 1 2pic trên voz vs mục đích j` vậy? Mình để stt là để gọi bạn vào đấy mà bạn k vào à, bạn khách sáo hay bạn thấy ngượng ngùng? Mình thì k giỏi sách vở lắm nên cái học thuyết con chó và thằng oshin để mình google search sau nha Còn lí do mà bạn đoán í, bạn nên viết vào nhật kí của bạn thôi, k cần thiết phải show đâu bạn à . Mình có nói sai j` k?
“Vào tối hôm qua, có mấy đứa bạn khác biết được chuyện này nên có 1 thằng trong số đó đã post lên wall của chính nó thôi, và tag thằng bạn thật thà của em vào để hỏi. Rồi mấy đứa bạn kia cũng chỉ vào comment, nhận xét vui vui với nhau, chủ yếu là để trêu thằng bạn thật thà kia, chứ ko hề có ý gì cả. Trong lúc comment cũng có ý ko hề nói tên hay facebook của em 9x kia ra, mà chỉ nói bóng nói gió thôi, để ai ko biết em 9x kia thì cũng ko hiểu được, và em 9x kia cũng ko biết, mấy câu comment vui ấy sẽ ko làm ảnh hưởng gì đến em ý.
Rồi nhân vật mở đầu cho câu chuyện bức xúc này là thằng bạn vui tính mà em có giới thiệu với các bác ở trên kia bỗng xuất hiện. Nó comment 1 câu nhận xét với giọng bông đùa thôi.
Quote:
fb VN bị chặn mà friend vẫn hơn 1k, info với contact thì public gần hết, page thì like rất nhiều, học vấn ko cao lắm, ham hố mấy cuộc thi ko tên tuổi => đúng chuẩn của teen 9x
tuy nhiên số subscriber lại ít bất ngờ => demand thấp => triển vọng về giá ko cao có thể vì hàng có lỗi, refurbished, hoặc khó sử dụng, thiếu chức năng” Kể cả các bạn cố tình giấu đi vs mục đích tốt thì các bạn có biết đó là nói sau lưng người khác k và các bạn lôi mình ra để làm trò đùa à và xl các bạn, bạn T k đáng để các bạn trêu như thế. Mình là bạn của T thì có vđề j` sao mà các bạn phải hùa vào trêu 1 ng` nhút nhát để rồi ngta càng nhút nhát hơn. Các bạn tốt quá đấy ! Mình có nói j` sai k?
“Nhưng tự nhiên thằng bạn thật thà của em ko biết nghĩ gì trong đầu mà lại đi kể toàn bộ câu comment trên kia với em 9x đấy rồi bảo là nó cũng nghĩ giống thằng vui tính kia” vì là bạn vs nhau và có lẽ k phải là bạn xã giao nên cũng hay kể chuyện vs nhau và T đã hỏi e có muốn nghe k? mình bảo có và T đã cop cho mình đoạn fb Vn bị chặn..bla bla kia, có thể là nói đùa nhưng khi biết đó là bạn of T và bạn đó đang nói 1 cách rất phiến diện mình đã cảm thấy khó chịu. Bt thì mình k thích nói lại vs ng` lạ làm j` vì nó k đáng nhưng khi biết T cũng k nói cho những ng` đang hiểu sai về mình kia sự thật và k hiểu lúc đó vô tình hay do bồng bột mà T đã nói cái câu cũng nghĩ giống như thế - đó là câu đỉnh điểm để mình thấy cần viết stt kia, vì mình đã rất thất vọng và hụt hẫng vì k hiểu sao nc vs nhau khá nh`, gần 1 tháng như thế,cả 2 đều coi nhau là bạn và coi trọng mqh đó mà T lại có thể nói ra câu đấy. Và mình biết rất nh` ng` ngoài kia nghĩ về mình theo cái kiểu logic học đấy nên mình đã đáp trả. Trc’ khi viết stt mình đã hỏi T yahoo bạn kia để nc cho rõ nhưng T nhất định k nói, r` mình định viết lên wall T để bạn kia đọc được r` vào nhưng vì lúc đó mình và T đang cãi nhau nên mình qđịnh tự viết nên stt mình để bạn í đọc đ.c và lộ diện mặt ra.
“Sau đó em 9x này cũng unfriend với thằng bạn thật thà luôn” xl bạn lại đi quá giới hạn của sự thật rồi bạn à. Lúc bạn T nói ra câu cũng nghĩ giống bạn kia khiến mình hụt hẫng lúc đó mình và T đã cãi nhau, mình bảo đại khái là e k ngờ e coi a là bạn mà a lại cũng nghĩ giống như thế, a k hiểu e là ng` ntn à, và lúc nóng giận đã bảo e k cần 1 ng` bạn kb nsoi ra sự thật như thế đâu r bảo del fb e đi và T đã del. Bạn m’ biết sự thật? hãy chân thành hỏi T, đừng ngồi đấy mà dựng chuyện bạn nhé. Mình mệt vs bạn lắm rồi đó. Mình có nói sai j` k?
“Còn em 9x kia thì: người ta cũng chỉ nhận xét vui bạn bè với nhau thôi, và cũng có ý ko hề để lộ tên tuổi gì lúc mấy đứa chém gió vui với nhau, mà em ý trả lời lại bằng 1 đoạn có mấy chục câu mà dùng đến mấy chục từ ĐÉO ngọt xớt, và cũng ko quên khoe là nếu ko lập 3,4 account fb thì đã có 3,4k friends rồi” Đừng bới bèo ra bọ bạn à, trong lúc nóng giận như thế, mình đã rất kiềm chế để chỉ dùng 1 từ Đéo là từ nhẹ nhất của các từ mất dậy rồi đấy bạn ạ. Nếu bạn có time ngồi viết hẳn 1 topic về mình thì liệu bạn có time để lật fb của mình xem mình có hay chửi bậy như thế k bạn? hay đây là 1 cái stt hi hữu dành cho 1 người xứng đáng được nhận như bạn. Mình nói ra từ Đéo như thế cũng ngượng mồm lắm đấy bạn ạ, chẳng ngọt xớt như bạn nói đâu bạn ơi, có kh bạn còn chửi nh` hơn mình cả ảo lẫn thực ấy chứ. Bạn có can đảm nhận k? Bao nhiêu ng` hàng ngày xổ ra những từ mất dậy bạn có biết k? và bạn bè of bạn k ai chửi bậy dù chỉ 1 từ đéo à,mình k tin đâu. Và mình cũng đã xl ngay đầu stt là mình sử dụng r nh` từ đéo r`, bạn có biết đọc k đấy ? Và để mình nói cho bạn hiểu, đôi khi ng` ta tức giận ng`ta cũng cần xả ra, miễn là k đi quá giới hạn nói những j` xúc phạm nhau or lôi họ hàng cha mẹ ra đ.c r`. Mình k thích là ng` cứ phải giả tạo lúc nào cũng hiền dịu, nhẹ nhàng, thỏ thẻ. Mình k phải là ng` như thế. Be urself bạn ạ Mình k khoe mà sự thật đây là fb thứ 4 của mình r`, mình đã có fb từ hồi nó mới xuất hiện, bạn biết vì sao mình bỏ fb nh` lần như thế này k, vì mình quá chán ngấy vs cái thế giới ảo, thật sự là mệt mỏi bạn ạ. Trong thế giới ảo này,Cũng có những mối quan hệ là chân thành, nhưng nó k nh`, mà phần lớn là vụ lợi vì 1 lí do nào đó.đúng như câu nói : k ai cho k ai cái j` cả. bạn cứ suy ngẫm đi bạn nhé. Mình nói 3,4k friend là có cơ sở vì fb đầu tiên của mình cách đây rất lâu r`, tính = năm bạn ạ, mình lại bị fake nh`, bạn có thể lấy 1 ảnh mà mình đc. biết đến nh` nhất để search trên google thì bạn sẽ thấy nó xuất hiện trên khá nh` 4rum và vì mình quen vs việc ng` đời có thói quen thích săm soi, thích bới bèo ra bọ, mình quen rồi nên mình k hề sợ các bạn. Lúc mới đầu các bạn kéo qua fb mình thì mình cũng hơi sock thôi,sau thì thấy cũng bt vì biết đâu đây lại là cơ hội để ng` # hiểu mình là ng` ntn, có đáng để bị phỉ báng như thế k ^^. Mình có nói sai j` k?
“Ko biết trong chỗ bạn đấy thì em ý biểt được những ai, có đến nổi 1,2 trăm đứa là bạn thật sự ko, hay toàn những ông đi soi gái, check hàng. Mà cũng ko biết em ý coi bạn bè là ntn mà đem số lượng ra khoe như thành tích ý” Cái này mình biết từ lâu r` bạn ạ nên mình mới thực sự thất vọng và phải bỏ fb nh` lần như thế để sống vs cs hiện thực ngoài đời of mình. Nh` ng` mình chẳng biết là ai nhưng mình vẫn rep, uk, biết đâu sau đấy lại biết về nhau. Còn như mình đã nói đa phần là sự quan tâm theo xu hướng, cần thiết và vụ lợi, mình biết điều đó từ khi mình còn là học sink cấp 2 bạn ạ. Bạn đừng làm mình phải nhắc đi nhắc lại 1 câu nhiều lần quá. Nhàm lắm. Còn bạn bè của mình, chắc chắn k có loại như bạn, bạn bè thực sự vs mình sẽ được xác định bằng 1 cuộc gặp gỡ bạn ạ. Mình có nói sai j` k?
“Lúc trước, thằng bạn em đi nhờ từng thằng bạn 1 like, sms để vote cho nó thì giọng rất ngọt, còn bây giờ thì bơ đi luôn.” Bạn biết mình nc vs T như thế nào mà giọng rất ngọt,time gần đây, vì bận bịu mình rep mọi ng` r ít và ngắt đoạn, chẳng có time mà chỉnh giọng thành “rất ngọt” như bạn nói đâu. Mình cũng áy náy vì chẳng có time quan tâm đến bạn bè nh` nhưng mình k thể làm tốt nh` việc đ.c cùng 1 lúc. Bạn có biết mình phải 1 mình gánh trên vai những j` k? Nếu kb thì đừng làm tổn thương mình = cách của 1 ng` lạ lắm điều. K phải mình bơ mà là mình k muốn nghe T nói j` cả từ sau khi biết T cũng nghĩ giống như bạn của T. Bạn có biết cảm giác khi bạn của mình nghĩ sai về mình nó khó chịu ntn k? Và mình có nói sai j` k?
Bạn nên biết, mình tự tin để nói rằng mình là người đáng để ng` # làm bạn. Khi ng` ta đã đủ tự tin để nói ra 1 câu đầy kiêu hãnh như thế thì bạn nghĩ mình ntn? 1 điều duy nhất mình cảm thấy có lỗi là trong lúc nóng giận mình đã nặng lời vs T , và thực sự thì mình k muốn thế. Đó là điều duy nhất đáng để mình nói câu xin lỗi thôi bạn ạ!
Mình chân thành mong bạn dũng cảm mà ra mặt nói chuyện vs mình, đừng hèn hạ tắt đèn dựng chuyện mua vui cho những vozer nữa, bạn cũng k cần móc cái ảnh mình làm trò ra để thay vào 2pic của bạn cho thêm phần sinh động đâu 
Và đây, kính gửi các vozer vừa có 1 buổi tối làm loạn đầy vui vẻ ở fb mình:
thứ 1, các bạn đừng pts ảnh mình làm j` vì mình cũng biết 1 chút về pts các bạn ạ
thứ 2, các bạn bêu rếu 1 ng` , lập hội này nọ về 1 ng` mà các bạn kb thực hư thì các bạn có nực cười k? và hãy thử đặt vị trí vào mình thì các bạn nghĩ sao?
thứ 3, nếu bạn đủ tiền để trả cho 1 đêm vs mình thì bạn thử ra giá xem có gặp đ.c mình k chứ đừng nói là lên giường. Vậy thì đừng tự sướng vs cụm từ “từng lên giường vs alexandra nguyễn”, các bạn chửi mình là phò,là đĩ, là cave thế hóa ra các bạn lại lên giường vs loại rẻ rách như thế à.
thứ 4,các bạn nào đủ dũng cảm, kiên nhẫn đọc xong note mà biết nhận ra sự thật phải trái ở đâu. T rất cám ơn. thật lòng đấy! còn nếu vẫn thích phá đám thì mời bạn tìm fb #, kiểu ng` mà các bạn thích chỉ trích xl k phải là mình.
thứ 5, đừng để dân vozer bị mang tiếng vì 1 bộ phận nhỏ như thế các bạn ạ, k đáng đâu!
MỘT NỬA C ÁI BÁNH MÌ THÌ VẪN L À BÁNH MÌ, NHƯNG MỘT NỬA CỦA SỰ THẬT THÌ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT !
|
|

16-12-2011, 00:58
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 10-2011
Posts: 0
|
|
|
Re: Để những chuyện này những loại người đàn bà post bài bêu rếu người khác thế này nhục cả voz
Dài quá..lười đọc...lên fb hóng
|

16-12-2011, 01:00
|
 |
Member
|
|
Join Date: 05-2011
Posts: 35
|
|
|
Re: Để những chuyện này những loại người đàn bà post bài bêu rếu người khác thế này nhục cả voz
Ai tóm dùm em...Onl FB khuya mà dài thế này đọc làm cái gì. Chưa kể trình bày bài viết kiểu này như cái đám rừng thì không muốn đọc
Last edited by skynet01; 16-12-2011 at 01:03.
|

16-12-2011, 01:01
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 04-2010
Location: Con Ông Cháu Cha
Posts: 199
|
|
|
Re: Để những chuyện này những loại người đàn bà post bài bêu rếu người khác thế này nhục cả voz
Mốt teen bây h là xoắn đểu vOz để đc lên báo à :|
|

16-12-2011, 01:01
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 12-2011
Posts: 242
|
|
|
Re: Để những chuyện này những loại người đàn bà post bài bêu rếu người khác thế này nhục cả voz
cái lề j thốn?
|

16-12-2011, 01:01
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 12-2011
Posts: 28
|
|
|
Re: Để những chuyện này những loại người đàn bà post bài bêu rếu người khác thế này nhục cả voz
|

16-12-2011, 01:02
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 10-2011
Location: Hollywood
Posts: 20
|
|
|
Re: Để những chuyện này những loại người đàn bà post bài bêu rếu người khác thế này nhục cả voz
đọc cái tên topic đã loạn cả óc
|

16-12-2011, 01:02
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 06-2011
Posts: 28
|
|
|
Re: Để những chuyện này những loại người đàn bà post bài bêu rếu người khác thế này nhục cả voz
01663602108 ai gọi điện cho em nó hỏi xem
|

16-12-2011, 01:07
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 11-2011
Posts: 2
|
|
|
Re: Để những chuyện này những loại người đàn bà post bài bêu rếu người khác thế này nhục cả voz
Chuyện này thế này cho ai chưa biết.
Đầu tiên có thằng lên voz lập thớt kể lể nói về thằng bạn thật thà, con phò nào quen thằng thật thà với dụng ý xấu, và thằng vui tính cm gì đấy. Nói chung là xoáy con nhỏ như trong bài trong khi éo đến 50% là sự thật mà chuyện người khác mà thằng đó ra vẻ rành 6 câu.
Con nhỏ đọc được tức quá chửi trên face.
Giờ làm cái note giải thích rõ ràng ngay ngắn, thớt thằng kia mod del rồi. Còn mấy đoạn con đó quote thì có thể hình dung ra nội dung trước.
VỤ này giống vụ lần trước có thằng lên review gọi lớp trưởng bảo uống trung tình gì đấy, con đó cũng làm loạn lên , đòi xử trước lớp, cu cậu ngày mai phải lên xin lỗi trước lớp, và bị mod ban nick del bài ở voz này. Nói chung ngày càng nhiều thanh niên bà tám, thích dựng truyện lên để nói, lại còn lôi voz vào ảnh hưởng hết cả hình tượng.
|

16-12-2011, 01:08
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 03-2008
Posts: 263
|
|
|
Re: Để những chuyện này những loại người đàn bà post bài bêu rếu người khác thế này nhục cả voz
nói thật là vụ này nhiều chú cứ khơi khơi vào chửi người ta trong khi chả biết cái mô tê gì 
thằng chủ topic trc public FB nó với câu chuyện lên cũng đàn bà vãi
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|