tình hình là em tham gia forums f17 lâu rồi,nhưng cũng chỉ mới reng nick cách đây chưa lâu.đây là lần đầu tiên lập thớt,cũng tại em đang bùn quá.
Các bợn ợ,sáng nay như mọi lần,em đậy sớm đi học.Ra tới trạm xe bus ngay phía đối diện chỗ em đang ở,em liền lấy dt ra gọi cho thèn bạn tới chở em đi học(vì em kô có xe).Đường buổi sáng sớm khá vắng vẻ

,em đang bấm số gọi cho thèn bạn thì................
.vèo....1 thèn ăn cướp nó chạy qua kèm theo 1 động tác nhà ngề,chiếc dt thân yêu em mới mua năm ngoái

đã nằm trong tay nó.em chưa kịp định thần lại,thì nó đã rồ ga chay mất tiêu.
Đành đứng nhìn mà thấy cay cổ họng vì kô kêu được 1 tiếng.

Trong đó,còn lưu rất nhiều số dt quan trọng của em,cụ thể là số dt của công ty mà em chuẩn bị đi thưc tập mà em khó khăn lắm mới xin được.(em năm nay năm năm cuối ợ,CNTT,nghành phần mềm)
---giờ mới hiểu được cảm giác của thím Pandateo trong cái thớt của tèo mới đây

---haizzzz,đúng là ngèo mà cồn gặp cái eo,lại gần tết nữa chứ.
mấy thím chia sẻ thì em cảm ơn,chứ đừng có cm
dài quá,đi ra thì đừng cm còn hơn

---quên mất em ở gần coopmark phú thọ quận 11,ai đi ngang đoạn này nhớ cảnh giác,còn không thì mềnh đi uống cafê chia sẻ với em cũng được ợ