Cứ quất đi...
Quan trọng là bạn có theo đạo không?
Và em ý có theo đạo không?
Đạo là tự nguyện, đâu nhất thiết bắt buộc phải theo...
Còn nhà giàu thì xem trình chém gió của bạn...
Và khoai bạn có to không
Cứ quất đi...
Quan trọng là bạn có theo đạo không?
Và em ý có theo đạo không?
Đạo là tự nguyện, đâu nhất thiết bắt buộc phải theo...
Còn nhà giàu thì xem trình chém gió của bạn...
Và khoai bạn có to không
-Mối tình đầu 2005-2007 , đẹp và lãng mạn, trong sáng 100%
-Mối tình thứ 2 :2008-2010 Em nó xinh đẹp, cao ráo, hiền lành, nhà ngoan hiền .... nói chung là Nhưng rồi cách đây 3 hôm, đi chơi với nhỏ bạn cũ, nó dắt theo 1 em .... nhìn cũng dễ thương, mắt to tròn gương mặt u sầu
Cho cái Hờ-ình cho dễ hình dung đi bợnRồi mình sẽ tư vẫn nhiệt tình cho
Cứ quất đi...
Quan trọng là bạn có theo đạo không?
Và em ý có theo đạo không?
Đạo là tự nguyện, đâu nhất thiết bắt buộc phải theo...
Còn nhà giàu thì xem trình chém gió của bạn...
Và khoai bạn có to không
Cưới nhau mà 1 người bên lương 1 người bên đạo thì 1 là phải người kia phải theo đạo, 2 là người kia phải bỏ đạo
Nói chung là cũng loằng ngoằng phết
Gấu mình cũng theo đạo, nghe nói sau này muốn cưới thì mình phải đi học đạo, có chứng nhận tốt nghiệp mới đc cưới
Vâng ! Em thì ko theo Đạo được, thương quá thì cả 2 cùng bỏ, hoặc "em đi nhà thờ thì anh theo, anh đi chùa em cũng theo nhé" thôi chứ ko hơn ! Ngặt 1 điều là mối tình đầu của em cũng đạo, rồi chia tay cũng 1 phần ko có tương lai . Từ đó về sau em nghĩ cứ đạo là xác định từ đầu ko tiến tới, thế mà em cứ tương tư hoài mới khổ chứ ! ko lẽ em chửi thề sao... ức thật ! Cũng mấy em dễ thương nhà bình thường đó ko tư tương, me ngay em có đạo mới khổ haizzzz
Hình thì có lẽ tính sau các bác ạ, em sợ HÌNH trên voz lắm ! Căng não quá