Chào các bác, bức xúc quá mới lên cho các bác xem mà cảnh giác kẻo bị lừa như em. Làm ăn gian dối từ lính lác tới "chị chủ tiệm"
Mình ở Q10, Nguyễn Giản Thanh, tình hình là do cái máy cũ của ông bố vợ bị chết main, mình có cái main AsusG41plus (ko có IDE) dư ko xài nên mới ráp main qua, ráp main rồi mới té ngửa là cái ổ cứng xài IDE đời xưa ko xài đc nên buổi trưa ăn cơm sẳn tiện chạy đi mua cái fan CPU 775 (70k) với cái đầu đổi từ IDE sang SATA (70k), mình NGU nên mới đút đầu vô cái ổ lê Huy 200 Bắc Hải mua hàng . Mọi thứ bắt đầu từ đây.
Buổi trưa tranh thủ đi mua, xem cái Fan với cái hộp sơ qua rồi bỏ túi nilon vù về cty ko để ý, (NGU, quên check kĩ) đến tối về nhà lấy ra ráp máy mới té ngửa mình bị thuốc, cái card chuyển nó từa lưa, mốc meo, hàn xì tùm lum, số tiền không nhiều nhưng bức xúc cái thằng kĩ thuật (ốm nhách lùn lùn) và cái bà to béo mà nó gọi là "bà chủ".
Chụp hình đập hộp lại cho các bác xem luôn:
Tập 1: Đập hộp

Nhìn bên ngoài này

Nhìn phía sau này (lúc mua nhìn mặt này là trả lại nó rồi)

Và đây, đập hộp xem hàng, hàng mới, fullbox mà nó tèm lem, mốc meo thế này đấy nhé, bao xài

Cận cảnh tem bảo hành 1 tháng luôn này (mua ngày 02/12/2011) lúc 12:45PM

Hàng mới là đây, chân hàn cực ...gớm. Cái tem Lê Huy thật hoành tá tràng.

Mặt còn lại cũng "đẹp" không kém.
Mình loay hoay gắn ổ cứng vào mà cái đèn lúc sáng lúc không, lúc nó thấy cái HDD, nhưng ko boot đc, lúc thì chả thấy HDD đâu, FCUK . Tối thứ 6 nên nhịn, sáng hôm sau thứ 7 sẽ ra tiệm đòi cái "quyền lợi người tiêu dùng".
Tập 2: Đi Bảo Hành
Sáng thứ 7, nhân đạo kô canh me vừa mở cửa hàng mình vào BH "mở hàng" nên qua Bắc Hải cafe' đọc báo, lướt net, đến khoảng 10h thì qua 200 Bắc Hải.
Vừa vào cửa nói "chị ơi, em mua cái đầu chuyển IDE->SATA mà nó "chụp giựt" quá, không xài được thì chị ngồi ngay cửa chỉ vô trong gặp "kỹ thuật".
Bước vào trong gặp một chú ốm nhách, lùn tỉn, mặt xương rất ..xì ke Lý Thông đang tiếp khách,
Chờ một lúc đến lượt con lừa, ah ko, lượt mình, bác ý hỏi "gì thế em", mình tả bệnh nó không xài được, bác ấy bảo KHÔNG XÀI ĐƯỢC THÌ ĐỔI CHO CÁI MỚI, rồi mở tủ kính định lấy cái mới mà chả cần xem cái mình muốn đổi hư thế nào, cứ như biết trc hàng lỡm thế nào cũng đem trả hay sao ấy =]].
Lúc đấy mình thấy phiền phức quá nên mới hỏi xem có cái HDD sata nào ko, mình bù tiền mua luôn, khỏi card chuyển làm gì cho mệt xác, bác "xì ke" mới nói nó không có quyền, qua hỏi chị "chủ tiệm" mập mập ngồi giữa nhà, chị ấy cầm cái hộp lên, ko mở ra, chỉ nghía nghía ở ngoài vài cái rồi nói :"sao nó mốc mốc, xám xám vậy nè" (định đổ tội mình làm cháy để say goodbye chú lừa =)) rồi bảo chú kỹ thuật "Lý thông" lúc nãy vô test.
Vừa vô trong bác ấy phán ngay "KHÔNG BIẾT XÀI", ok, em lúa không biết xài, nhờ các anh xem giúp. Các bác ấy chọt chẹt một lúc thì nó chạy ngon lành, bỏ hộp, trả lại và phán, xài ngon, không BH, mua rồi miễn trả lại hay đổi chác, , mình bực quá mới hỏi tui mua là bỏ tiền mua đồ mới chứ có mua cái đồ lúc sống lúc chết, cũ mèm xấu thì thế này, anh đổi cho tui đi chứ, bác ấy trả lời rất hay như sau:
NÓ CŨ MÀ NÓ CÒN XÀI ĐƯỢC EM 
Thôi mình đi ôm cục tức đi về, ghé Phong Vũ lụm cái hdd sata mới về ráp cái máy cho ông bố vợ.
Tối nay mới rãnh ngồi viết cho anh em xả stress, tiền ko bao nhiue, chủ yếu là cái thái độ của lý thông, định gọi anh Huy gì đó mà thôi, phiền )
P.S: Các bác bán hàng nhớ mẹt mấy thèng ku kỹ thuật đấy nhé, nó có đi mua xe mới, đt mới bla bla bla....các bác cứ bán "hàng cũ mà xài được" cho nó nhé =]]
Google mới thấy, tặng các bác thêm 1 tấm nữa này: google sớm là đâu có cục tức, mất bò mới lo làm chuồng