|
Tệ nạn fanboy, có phải do tính cách dân VN?
Mấy năm trở lại đây, trên các mạng VN lúc nào cũng dậy sóng bởi các kiểu fanboy và anti (mà nói đúng ra cũng là một hình thức fanboy, cứ thấy là chê, bất chấp lý lẽ). Tiện thể xin liệt kê ra luôn ở đây:
- các thể loại fan bóng đá (fan MU vs còn lại, fan Barca vs còn lại...)
- các thể loại fan ca sỹ (fan kpop vs anti, fan Bảo Thy...)
- fan Mỹ vs fan Nga (thường là về vũ khí hay ảnh hưởng chính trị)
- fan Apple vs còn lại
- fan dân chủ phương tây vs fan CNXH kiểu TQ
Thế cho nên mình mới tự hỏi tại sao dân VN dù hay vỗ ngực là mình đoàn kết mà lại oánh nhau bằng bàn phím nhiều như thế? Một điều không thể phủ nhận đó là chính kiến mỗi người khác nhau, vậy tại sao không cố gắng chấp nhận rằng người kia khác mình mà cứ phải lăng mạ xỉa xói mỗi khi có dịp?
Đối với 3 loại fan dưới cùng thì tạm không bàn đến, sự đối đầu giữa 2 loại fan bóng đá và fan ca sỹ theo mình là nhảm nhất.
Nói về fan bóng đá, nhiều ông cứ bảo ghét fan MU vì fan MU thế này thế nọ, ghét fan Barca vì fan Barca thế này thế kia... Sao không tự nhìn lại xem mình có thế này thế nọ thế kia không? fan MU hay fan barca hay fan gì đi nữa thì cũng là người VN, 10 người thì cũng có ít nhất 1 người thế này thế nọ thế kia, anh fan Barca thấy 1 fan bên MU như thế là la rần trời lên rằng fan MU xấu, trong khi cũng trong hàng ngũ fan Barca cũng có 1 anh xấu không kém thì anh lại chẳng để ý, mà còn ra sức bênh vực.
Thứ đến là fan ca sỹ, thể loại này có đặc thù riêng là sở thích của người này không ảnh hưởng đến người kia, khác với bóng đá, nếu Arsenal vô địch thì đương nhiên MU chẳng ngóc lên được. Vậy mà cuối cùng fan và anti của thể loại này vẫn chửi nhau tới tấp. Tại sao? do thấy thằng này con kia như thế mà vẫn được hâm mộ nên "chướng mắt"??? do tính chất của đa dạng sinh học và khả năng thích ứng khác nhau với môi trường sống mà mỗi người có sở thích riêng, chẳng ai ngăn cấm cản được, các bạn cứ làm như là họ cố tình thích gay band này, ca sỹ đạo nhạc kia là để cố tình chọc tức các bạn chứ không phải do họ thích thật ấy.
Vậy cuối cùng, nạn fanboy phải chăng không liên quan đến loại fan mà chẳng qua chỉ bởi người Việt khó chấp nhận sự khác biệt trong tư tưởng mà chỉ muốn người khác giống như mình?
|