 |
|

24-11-2011, 13:52
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 04-2011
Posts: 206
|
|
|
[Từ thiện] Cảm thấy giúp được thì giúp [không gạch]
Lượn bên forum của anh Quảng thấy cái topic này, đọc thấy cũng cảm thông với hoàn cảnh của bạn ấy, anh em bên mình ai giúp được thì giúp không giúp được cũng không sao, miễn đừng gạch đá. 
Quote:
Originally Posted by hait_camau
Tôi tham gia diễn dàn cũng một thời gian tuy không ngắn nhưng cũng không phải là dài tất cả tình cảm và cống hiến tôi dành cho 4rum thì các bạn cũng biết. Tuy không đóng góp nhiều cũng đóng góp ít. đôi khi tôi cũng phàn nàn nói chuyện với người này người kia trong 4rum không vui nhưng đó là những cảm xúc và tình cảm thật sự tôi dành cho gia đình Bkav Forum. có những đóng góp tuy nhỏ bé của tôi những vẫn được các thành viên trong gia đình mình đón nhận và chia vui cùng với tôi. thật sự quá hạnh phúc các bạn à. tôi không hiểu sao viết đến đây mà tôi không cầm được nước mắt,chắc có lẻ bụi bay vào làm tôi cay mắt thôi. Gia đình mình Hà gắn bó cũng được một thời gian cũng trò chuyện với nhiều người như anh Lãng Khách, chị Hương, em Thuý, anh Đông, Anh Duy Ái, Joni Phạm....thật sự suốt cuộc đời này Hà không thể nào quên được những cái tên này,nhưng các bạn à Hà bây giờ không còn tâm trí đâu mà vui mà online,mà chat hay gửi mẫu virus cho các anh test như trước nữa mà thời gian này Hà cảm thấy mình phải luôn suy nghĩ và thấy tuyệt vọng quá khi mình đi làm chỉ là một giáo viên tiểu học thôi lấy tiền đâu mà lo cho Mẹ già đây khi cần số tiền 100 triệu để làm phẫu thuật khối u não.
Mẹ mình lúc trước cũng là giáo viên tiểu học làm việc suốt cuộc đời để lo cho con cái ăn học mong sao con cái thành tài phụng dưỡng mẹ già mà giờ đây với mức lương tiểu học Hà phải làm sao đây. Mẹ đã nộp đơn thôi việc để lấy tiền mà trị bệnh nhưng thật sự phấn đấu cả một đời vì sự nghiệp giáo dục là gõ đầu trẻ,như là một con thuyền lặng lẽ đưa từng thế hệ học sinh sang sông. Nhưng cớ vì sao chứ, Mẹ tôi làm gì nên tội mà phải bắt Mẹ tôi phải chịu cảnh suốt đời phấn đấu nuôi dạy tôi nên người không quảng ngại sớm hôm,thức từng đêm trắng chiên từng cái bánh cam,cái bánh tây yến nuôi tôi ăn học. giờ đây khi tôi ra trường mẹ tôi mắc căng bệnh hiểm nghèo mà bản thân tôi là một đứa con trong gia đình mà không thể lo tiền cho mẹ trị bệnh,tôi giờ không biết làm gì ngoài việc khóc. Tôi khóc rất nhiều đi làm cũng không cầm được nước mặt. học trò nó hỏi sao thầy khóc tôi nói tại nãy con gì bay vô mắt thầy đấy thôi. Chúng còn quá nhỏ để hiểu những chuyện như thế. Tôi bây giờ không biết nói gì hơn ngoài một lời nói. Cho Hà xin các bạn, Hà thật sự đã hết cách rồi,hết cách thật rồi, Hà xin các bạn cho Hà mượn các bạn mỗi người 5000 vnđ thôi để Hà có tiền giúp Mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cho dù các bạn muốn Hà làm gì miễn không vi phạm pháp luật và đạo đức con người thì Hà sẻ làm hết.
Các bạn giúp Mẹ Hà vượt qua giai đoạn khó khăn này các bạn là một người ơn nhơn không chỉ của riêng Hà mà còn là ơn nhơn của cả gia đình Hà. Gia đình ơi thật sự Hà không thể viết nữa rồi không hiểu sao nước mắt cứ rơi……..
Họ tên: Đỗ Minh Hà
Ngân hàng: Agribank
Số tài khoản:7500205193858
|
http://forum.bkav.com.vn/showthread....193#post414193
|

24-11-2011, 13:56
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 06-2011
Location: Nhà hát của những giấc mơ
Posts: 333
|
|
|
Re: [Từ thiện] Cảm thấy giúp được thì giúp [không gạch]
Buồn thật. không giúp được gì. Up giúp bạn
|

24-11-2011, 14:10
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 04-2011
Posts: 206
|
|
|
Re: [Từ thiện] Cảm thấy giúp được thì giúp [không gạch]
Ờ, giúp bạn Hà ở trên chứ giúp gì mình.
|

24-11-2011, 14:15
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 09-2011
Posts: 344
|
|
|
Re: [Từ thiện] Cảm thấy giúp được thì giúp [không gạch]
Chắc gì đã là thật.
Tuần nào chả có vozer lên đây xin tiền ntin vào điện thoại, mỗi lần nhắn 5000đ, mod xóa mãi không hết.
|

24-11-2011, 14:18
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 04-2011
Posts: 206
|
|
|
Re: [Từ thiện] Cảm thấy giúp được thì giúp [không gạch]
Ơ thế à? Không biết trường hợp này như nào? Xin cái địa chỉ nhà ghé qua confirm cái thì ok nhở, ai ở Cà Mau không ta?
|

24-11-2011, 14:19
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 05-2010
Location: Below Hell
Posts: 7,628
|
|
|
Re: [Từ thiện] Cảm thấy giúp được thì giúp [không gạch]
cái này bên BKAV mấy anh chai bỏ trăm k ra bầu chọn cho HLB chăc giúp được
anw,up hộ,mình ko quen biết và không có cơ sở để confirm sự thật........
..............và mình còn có 4k trong túi
|

24-11-2011, 14:26
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 10-2011
Posts: 287
|
|
|
Re: [Từ thiện] Cảm thấy giúp được thì giúp [không gạch]
chủ thớt là clone của anh Hà đây mà.
chẳng có cơ sở gì để tin cả, ngay cả cái tối thiểu là cái địa chỉ còn không có
|

24-11-2011, 14:36
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 04-2011
Posts: 206
|
|
|
Re: [Từ thiện] Cảm thấy giúp được thì giúp [không gạch]
Quote:
Originally Posted by DiaryOfMadMan
chủ thớt là clone của anh Hà đây mà.
chẳng có cơ sở gì để tin cả, ngay cả cái tối thiểu là cái địa chỉ còn không có 
|
Ôi đệt, đíu liên quan gì tới thằng Hà hiếc gì đó nhá, bố rảnh bố đi xin trực tiếp chứ clone làm éo gì. nhạt value 
|

24-11-2011, 14:49
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 07-2008
Posts: 2,797
|
|
|
Re: [Từ thiện] Cảm thấy giúp được thì giúp [không gạch]
em thấy giáo viên giờ giàu lắm mà
|

24-11-2011, 14:51
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 11-2011
Posts: 2
|
|
|
Re: [Từ thiện] Cảm thấy giúp được thì giúp [không gạch]
 Em có cảm giác không tin lắm!Vì đời nó làm em thế đấy  lượng
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|