Quote:
Originally Posted by mua-ban-24
mình vốn ít nói , nói ko đc hay , câu nọ đá câu kia nên ngại gọi điện
Mọi năm đều ở nhà dịp 20/11 
|
Bác đúng là câu nọ đá câu kia thât. Thế mà ở trên nói là học xa

. Mở đầu chào cô. Nếu k nhớ thì nói tên (e là cái thèn hay nghịch con pé bàn bên bị cô nhắc nhở miết í

) sau đó hỏi thăm sức khỏe cô. cô sẽ hỏi học hành thế nào. rồi chuyện sinh hoạt con zai ở xa có vất vả k. sau đó bạn cứ tùy tình huống mà nói. có thể kể lại những kỷ niệm hồi xưa (như hồi đó cô nghiêm khắc thấy cô trò mình cũng khó gần. h đi xa, học trong 1 môi trường mới đòi hỏi tính tự lập cao lại thấy nhớ tới sự nghiêm khắc của cô

mún được như hồi xưa

(chảy nc mịa roy)) sau đó chốt lại 20/11 chúc cô cái giề. hẹn khi nào về tới nhà thăm. quan trọng bạn phải nói cho nó câu rành rọt ra.
P/s: sau này chéc chén rồi bạn cũng lên đây lập thớt hỏi cách tán gái cho coi