Như đã hứa, e xin review lại cuộc gặp hnay của e, sự tình xảy ra hồi t4 các bác qua bên thread này để tìm hiểu
ttp://vozforums.com/showthread.php?t=2447323
Vì lý do gấu e tối nay phải làm thêm nên cuộc hẹn dc dời lại thành 12h chứ ko phải chiều tối nữa.
Trong lòng e đã quyết tâm chia tay rồi, nên e cố tỏ ra ko vui vẻ với nó nữa
Đúng 12h giờ e qua nhà nó, rồi chở nó đi ăn trưa, tụi e ăn lại quán Hàn Quốc trên đường Đinh Tiên Hoàng, lúc ăn e cũng hok nói nhiều với nó, sắp chia tay rồi nên cũng phải để nó no bụng rồi mới chia tay chứ để nó đói mà bị zậy thì tội nghiệp lắm
Dự tính là ăn xong sẽ kiếm quán nước nào đó ngồi nói chiện, nhưng người tính hok bằng trời tính, vừa tính tiền xong thì trời đổ mưa, đành phải ngồi lại đợi 1 chút. Khoảng 15ph sau trời tạnh mưa, e mới kêu nó đi lẹ ra quán nào đó ngồi trú mưa chút với lại e có chiện muốn nói với nó.
Đang chạy thì ào ào, mưa còn to hơn lúc nãy, e với nó ướt hết trơn, thấy chỗ kia mới tấp vào trú mưa. Lúc này e nghĩ nên nói chuyện với nó tại đây lun, e mới bắt đầu nói, đúng hơn là chửi :
E: sao hôm bữa e lại lấy bánh của a đưa cho thg kia, e có bik làm vậy là coi thường a lắm ko, e ko tôn trọng a, e làm vậy thì thg kia nó coi a ra cái gì nữa chứ, hay là e thix thg đó rồi. Nếu mà như vậy thì tụi mình kết thúc đi, a ko muốn wen với 1 ng mà coi thường a đến zậy.
Nó: (mặt như muốn khóc nói) e ko nghĩ a lại để ý tới như vậy, tại thg đó nó chở e về còn mua bánh mì cho e ăn nên e thấy đưa 1 chút cho ngta để cảm ơn thôi mà, e ko bik là a lại ko thix như vậy
E: bộ e vô ý đến vậy hay e ko nhìn thấy a đang tức giận
Nó: e hok bik
E: e đừng nói nữa, mấy ngày nay a cũng suy nghĩ nhiều rồi, a cũng hỏi ý kiến nhiều ng rồi (chủ yếu toàn anh em Vozer), kết thúc là tốt nhất e ah
Nó: e sai rồi, nếu a ko thix thì e sẽ ko làm như vậy nữa
Lúc đó nó ôm e từ đằng sau, e cũng hơi bất ngờ mới quay lại nhìn nó, tuy là đang mưa nhưng e vẫn bik là nó đang khóc, e ko cầm lòng dc các bác àh
Rồi e lại hỏi nó :
E: tại sao lại để thg đó chở về ???
Nó: hôm đó tăng ca về khuya nên nhờ chở về dùm vì đường về vắng , e ko dám nhờ a vì sợ phiền a (nó bik lý do tế nhị mà giờ đó e ko thể đi dc, e xin ko nêu ra, chỉ mình e với nó bik).
E: ngốc thế, sao ko nói a, vì e a vẫn có thể phá lệ dc mà, mà lúc a nhìn thấy a tức lắm đó, a nghĩ e có gì ko tốt với a.
Nó: nếu có gì ko tốt thì e đã để nó đầu hẻm rồi e đi bộ vô nói với a là bạn gái e chở về rồi, e bik a ở đó mà.
Haizzz, đến lúc này e ko cầm nổi lòng của mình nữa rồi, e ôm nó vào lòng , 2 đứa ko nói gì.
Một chút sau, trời tạnh mưa, cũng lại sắp đến giờ làm của nó rồi nên em chở nó tới chỗ làm lun (e nó làm bán vé trên Megastar Q7, thg kia làm soát vé trên đó lun). Trên đường đi 2 đứa hok nói gì, nó ôm e cứng ngắt, e mới hỏi lạnh hả thì nó dụi dụi đầu vào lưng e
E tiễn nó lên tới tầng 5 chỗ làm của nó, lúc vào e thấy thg đó, thg đó chào nó. Lúc này e mới kéo nó lại , ôm nó rồi hôn nó trước mặt thg kia (hôn trán nha mấy bác, chổ đông ng ko nên làm quá

), rồi e chào nó rồi e đi xuống lấy xe đi về, tối nay lại lên rước nó về.
Kế hoạch chia tay mà e suy nghĩ hết mấy ngày nay, chuẩn bị hết tâm lý cũng như tập nói trước gương, cuối cùng đã thất bại
Cám ơn các thím đã theo dõi review của e, chuyện đến đây là giãn tuồng


