Em muốn xin ý kiến các bác về việc ra nước ngoài định cư, số là ông bà già,họ hàng dòng họ nhà em muốn chuyển qua Úc hoặc Canada định cư nhưng chua biết cho ai đi trước.
Em 25t là thằng ham chơi, lông bông từ nhỏ nên chả ai tin tưởng,sợ cho em qua đó em không những giúp được gì mà làm gánh nặng xin tiền mỗi tháng thì bỏ mịa, giúp ở đây chỉ đơn giản là làm việc ổn định, sống tốt, đừng làm phiền ai để sau này cho mấy đứa em họ hàng qua theo

. Em thì em không biết sao nữa, ở VN với mẹ thì nghèo quá (mẹ em bị vụ nhà đất đóng băng mà phá sản), mà ba em thì lại giàu(li dị),không đi thì kiếp nghèo, nhà thuê cả đời (mẹ em bán 2 cái nhà trả nợ rồi).
Em trước học lập trình nhưng theo nghiệp QA, giờ là tester cho 1 cty lập trình - lương 10tr, trình độ anh văn trung bình khá (vì xài hàng ngày nhưng không tự tin lắm

). Liệu em ra nước ngoài có làm Quality Assurance tiếp được không các bác, hay phải học thêm nghề gì đó ? Em muốn theo nghiệp cũ

mà sợ anh văn nghe nói mới qua chưa tốt,người ta hông nhận.
Em xin tư vấn vì ba em cho em đi là để sau này em kéo mọi người theo,chứ em mà qua đó rồi sống không nổi, mỗi tháng xin tiền thì chắc cả họ hàng chửi nhục mặt ra

.
Edit: Cái em muốn hỏi là liệu qua đó công việc sẽ thế nào ? Có làm QA tiếp được không hay phải kiếm hoặc học một nghề khác