Tình hình là tối nay đẹp giời em và thằng bạn em phè phỡ cafe như mọi tối xong thì 9h30 rảnh quá 2 thằng lượn phố ngắm gái

lượn đến đoạn bờ kè gần đường Lê Văn Sĩ thì thấy dân tình tự nhiên bu đông ra bờ kè xem

theo bản năng hóng gió nằm vùng của f17 em cử thằng bạn xuống xe dòm xem có chuyện gì xảy ra mà dân bu đen bu đỏ

trong lúc nó đi hóng em tranh thủ ngắm mấy em chân dài ở mấy quán cafe gần đó chạy ra hóng

em nào nhìn cũng nuột lắm

trắng xinh mà tiếc là tối nay ko mang máy ảnh theo để chụp hic dt thì em với thằng kia sài 1280 thần thánh nên ko chụp dc. Thằng bạn đi hóng 1 hồi về báo cáo thì nó bảo thấy cái xác chết trồi đang nổi xác này chắc cũng tầm 3 ngày rồi trong giai đoạn trương phình thối kinh.
em cũng xuống hóng 1 tí thì thấy cái xác nó trôi từ từ phía ga sài gòn về chân cầu lê văn sĩ

lúc này thì có vài ông cảnh sát giao thông với dân quân phường đến giải tán đám đông

càng giải tán dân càng bu đông đợi mãi chả thấy đội vớt xác đâu cả .Thế là em với thằng bạn xách đít đi vòng vòng ngắm gái tiếp
Tình hình chắc mai vụ này lên báo
review em xin hết ạ