|
Em mới ở quên lên chơi mà bị thằng dê xồm nó sờ (mượn nick)
Em mới lên thành phố chơi ít hôm.
Có vào chơi nhà cô chú hàng xóm, trước cô chú ở quê, gần nhà em.
Nhà cô chú có 2 thằng em. Một thằng 10 tuổi, còn thằng anh nó kém 1 tuổi!
Mấy hôm trc thì 2 anh em nó ngủ 1 phòng, em ngủ 1 phòng. Nhưng hôm nay thằng 10 tuổi nó nói là muốn em kể chuyện cho nó nên em vào phòng nó.
Em kể được 2 câu chuyện cho nó mà nó chưa chịu ngủ nên em đành kể tiếp cho nó mấy chuyện nữa ở dưới quê, trẻ con nên háo hức lắm. Không biết thế nào mà em kể sao mà nó ngủ và em cũng buồn ngủ và chợp mắt 1 lát.
Nhưng em giật mình tỉnh dậy vì thấy buồn buồn ở ngực! Ôi thôi, thằng anh nó dám sờ em khi em đang ngủ! Em xấu hổ quá liền kéo chăn chùm kín đầu, ko dám nhìn nó nữa. Nó cũng chạy ra khỏi phòng ngay (nếu không chắc em la lên quá). Em chui vào trong chăn liền bật đt lên tâm sự với các anh chị trên Voz. Mong cho em một lời khuyên để xử lý vụ này.
Liệu sáng mai em có nên mách cô chú không ạ?
Bây giờ em rất bối rồi, chắc không ngủ được đâu ạ! Sợ nó lên sờ tiếp ý!
|