vừa mới chuyển qua cái nhà trọ mới trên đường Bạch đằng, ở trên gác mà nhà trọ thì chỉ có 1 phòng trên gác - thế nên nhìn xuống thấy hết

mới qua ngày đầu - mk - gặp trúng cái ngày sinh nhật thằng khốn nạn nào đó , nó ăn nhậu tới 11h - la hét éo ngủ được - tức mình bật nhạc gần max volume - mở cho bọn nó nghe bài
thân phận nghèo
nó hét lên bảo mình mở nhạc nhỏ lại trong khi đó nó ăn nhậu ầm ầm ( không phải gato nhé ) mình vẫn tắt nhạc và nó vẫn ào ào trong khi đó mình thấy nó sn không muốn làm nó tự ái

tức mình la lên : mấy anh chị vui chơi nhỏ nhỏ cho người khác ngủ
nói 1 chặp rồi nó mới chịu im rồi có đứa đòi lên ăn thua đủ , xong may là có 1 thằng lên nói chuyện đàng quàng . Mình khuyên nó ăn nhậu trễ thì nên ra quán thế là ok.
Trong nhà trọ có 1 con nhỏ nói giọng bắc - mẹ kiếp giọng chua như nước chanh pha giấm rồi nó hét nhau từ đầu nhà trọ tới cuối nhà trọ ( tới 11h chưa im). Tối qua , chịu không nỗi , em vặn nhạc lên cho tụi nó biết cảm giác bị làm phiền là thế nào, hôm sau , buổi trưa nó hét lên em mở phim lên coi. nó bảo em mở nhỏ lại , tức mình em nói có tôn trọng người khác không mà bắt người khác tôn trọng mình.
nó nói nó đi làm về trễ nên giờ đó là giờ sinh hoạt của nó, em bực mình éo thèm cãi với mấy con đàn bà.
mk , không biết mấy con đó ăn học đh kiểu chi mà thiếu ý thức + ý tứ quá 3Đ