vozForums
Báo lỗi diễn đàn và theo dõi tình hình khắc phục.

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > Điểm báo

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 12-10-2011, 09:47
1176's Avatar
1176 1176 is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2011
Posts: 1,175
Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?

Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?


(GDVN) - Mới đây, theo báo Restaurant News, bánh mì Việt Nam (chữ "bánh mì" được viết nguyên cả dấu) đang trở thành món ăn thu hút sự chú ý trên đất Mỹ.



Theo báo Restaurant News, trước đây bánh mì Việt Nam thường chỉ xuất hiện ở những quán ăn dành cho người Việt hoặc châu Á nhưng nay nó đã có mặt thường xuyên trong thực đơn của nhiều nhà hàng tại New York, và trên các xe tải nhỏ Nom Nom bán thực phẩm ở Los Angeles, San Francisco.
Ảnh: Bánh mì Việt Nam đang trở thành món ăn thu hút sự chú ý trên đất Mỹ (Restaurant News).




Khái niệm bánh mì ngày càng trở nên thân thuộc với thực khách Mỹ. "Bánh mì" ở đây là một món bánh mì dài kẹp truyền thống kết hợp với một ít rau tươi, trộn nước thịt, ngoài ra có thể thêm patê và sôt mayonaise. Các ông chủ cửa hàng bánh mì lớn cho biết, bánh mì sẽ xuất hiện trước đông đảo người dân tại các thành phố khắp nước Mỹ.




Sức hấp dẫn của bánh mì Việt Nam đến từ đâu? Dễ thấy, người Việt chỉ mới biết đến bánh mì vào đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, chiếc bánh khi ấy chỉ có bơ hay phết thêm chút pa tê. Dần dần, người Việt tài tình sáng tạo ra những chiếc bánh mì có hương vị đặc trưng: vị đậm đà của miếng thịt quay, vị tươi mát của rau xà lách, cái giòn tan của vỏ bánh... Nếu muốn, thực khách có thể đề nghị cho thêm một chút pa tê gan lợn thơm phức, một vài nhánh rau mùi tươi và chút gia vị ớt vừa cay vừa ngọt.




Bánh mì Việt Nam thông thường làm từ bột mì và bột gạo với vỏ bánh cứng, giòn.
Các thực phẩm bên trong tùy theo vùng miền, thường bao gồm: thịt lợn quay, thịt băm hầm với gia vị, thịt xíu mại, pa tê gan, lạp xường,, trứng rán, chả,, bì, bơ, mỡ hành...,


Phần 2

Last edited by 1176; 12-10-2011 at 09:52.
Reply With Quote
  #2  
Old 12-10-2011, 09:49
dothequynh_clone's Avatar
dothequynh_clone dothequynh_clone is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2011
Location: Nay đây mai đó...
Posts: 1,591
Send a message via Yahoo to dothequynh_clone Send a message via Skype™ to dothequynh_clone
Re: Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?

Bánh mì bên đó chắc làm ngon hơn bên mình rồi
Reply With Quote
  #3  
Old 12-10-2011, 09:49
virus_bethoven virus_bethoven is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2010
Posts: 978
Re: Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?

cái tít với cái nội dung chẳng ăn nhập éo gì cả.
Vô tưởng có vài phỏng vấn mấy ông bà tây sao thích bánh mì thì chỉ thấy đăng tin là bánh mì bán ở nhiều nơi trên đất Mĩ
Nhà báo vn càng ngày càng bá đạo :(
Reply With Quote
  #4  
Old 12-10-2011, 09:50
XX-Youtoo XX-Youtoo is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2011
Location: Xưởng cưa
Posts: 666
Re: Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?

Đã nói là "Việt Nam là bếp ăn của thế giới" mà!

Lợi thế lớn nhất thế giới luôn và lớn như thế mà chả đầu tư và phát huy cái gì cả
Reply With Quote
  #5  
Old 12-10-2011, 09:50
1176's Avatar
1176 1176 is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2011
Posts: 1,175
Re: Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?



Các loại rau: dưa chuột thái mỏng, rau mùi (ngò), đồ chua, dọc hành, hành tây, húng thơm,... Nước sốt, gia vị: xì dầu, nước mắm, nước tương, tiêu, nước sốt, bột canh, tương ớt v.v.




Các nguyên liệu nói trên được bày biện trong một chiếc bánh mì thơm phức, luôn săn sàng phục vụ người ăn.




Bánh thường được nướng nóng giòn từ trước, sau đó người bán sẽ rạch một đường dọc theo thân bánh và cho lần lượt theo thứ tự gia vị, bơ, thịt (hoặc trứng, chả, thịt xá xíu...), gắp một chút rau (dưa chuột, rau mùi, hành...) để lên trên phần nhân thịt đã có và rưới nước sốt (tương ớt, xì dầu...).




Bánh mì nóng giòn - nét Hà Nội xưa còn lại. Nhắc tới Hà Nội trong quá khứ, không thể không nói tới bmón bánh thơm phức, giòn tan này.




Không biết bánh mì nóng giòn trở thành món ăn đặc trưng của Hà thành từ khi nào nhưng trên khắp các con phố của thủ đô ngày ấy... bất cứ thời điểm nào trong ngày, tiếng rao“bánh mì Hà Nội nóng giòn đây” đã trở nên quen thuộc và có sức hấp dẫn kỳ lạ. Bất cứ ai một lần đến với Hà Nội cũng không thể quên mua vài chiếc bánh mì về làm quà.







Bánh mì Hà Nội mà người ta nhớ tới không phải là loại bánh mì có đường hóa học, rắc vừng, kẹp giò hay chả như ngày nay. Mà đó là loại bánh được làm từ bột mì nguyên chất. Cầm chiếc bánh mì nóng có màu hanh vàng, hình bầu dục dài khoảng 20cm, ở giữa của bánh mì nở tung để lộ những lớp bột mì trắng xốp, lấy 2 ngón tay búng nhẹ lên lưng chiếc bánh sẽ biết được độ giòn của bánh, đưa lên miệng và cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của nó. Bánh mì sẽ càng thơm ngon hơn trong những ngày đông giá rét.







Nếu ở Sài Gòn, nhắc đến bánh mì, người dân Sài thành có thể kể vanh vách những cái tên mà hàng chục năm nay luôn khiến họ " chảy nước miếng" vì thòm thèm mỗi khi nhắc đến như: Bánh mì Như Lan, Hà Nội, Lệ…




Ổ bánh mì thịt kiểu Sài Gòn đã có mặt khắp nơi trong nước. Nó còn theo chân người Việt bén rễ ở nhiều quốc gia khác.




Bánh mì thịt kiểu Sài Gòn bắt đầu định được dáng vẻ, hương vị riêng của mình từ rất sớm. Vì ổ bánh mì vừa đủ cho một khẩu phần ăn nên không cần lớn lắm, nhưng vỏ bánh phải giòn, ruột bánh đặc vừa phải để bột không quến khi nhai làm mất ngon. Người miền Nam thường thích cái gì cũng có tí rau vì vậy ổ bánh mì được cho thêm vài lát dưa leo, củ cải trắng, cà rốt cắt sợi ngâm chua, thêm vài cọng hành, ngò để có hương thơm, vài khoanh ớt cay...




Cửa hàng bánh mì thịt nguội mang tên Hòa Mã (tên một làng ở ngoại ô Hà Nội) tại số 511 Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) đã tồn tại được hơn 50 năm từ năm 1958. Sau đó hai năm, tiệm dời về số 53 Cao Thắng cho đến nay. Ngoài ra, có thể kể đến Bánh mì bít tết Nam Sơn: 200bis Nguyễn Thị Minh Khai F6, quận 3; Bánh mì bít tết Hỏa Diệm Sơn: 41 Võ Văn Tần, quận 3; Bánh mì bít tết Lệ Hồng: 489/27/29 Huỳnh Văn Bánh - Phú Nhuận; Bánh mì tươi 62 Mạc đỉnh chi F.Đakao; Bánh mì Như Lan, 50-64-68 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Q.1, TP. HCM...




Bánh mì cay là món đặc sản của đất cảng Hải Phòng. Món ăn ấy được coi như "của để dành" của người miền biển.




Chiếc bánh bé xíu ấy được bổ đôi, cho patê vào giữa rồi cho vào lò nướng. Bánh có thêm ít hành khô phi thơm và tất nhiên không thể thiếu được món tương ớt (chí chương) cay xè lưỡi, làm từ ớt tươi nguyên trái.




Ăn đâu: ngõ Khánh Nạp, phố Hàng Kênh, TP. Hải Phòng.




Bánh mì Huế được làm bằng bột pha theo công thức gia truyền. Vỏ bánh mì vàng ruộm, giòn tan, nhưng ruột bánh lại trắng như bông, ăn vào vừa mềm lại có độ dai vừa phải. Một suất bánh mì bít tết đầy đủ từ thịt bò bít tết, xíu mại, trứng ốp, bánh mỳ cho đến đĩa dưa chuột chua ngọt giòn tan.







Địa điểm thưởng thức bánh mì Huế ngon tại 193 – 195 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế,







Và cứ thế, theo bước chân người Việt xa xứ, món bánh mì đang "hớp hồn" thực khách năm châu mà nước Mỹ là một trong số ấy.


Hải Hà (tổng hợp)

Nguồn http://giaoduc.net.vn/NTD-thong-thai...oi-My/63037.gd
Reply With Quote
  #6  
Old 12-10-2011, 09:51
precoach precoach is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2010
Posts: 381
Re: Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?

có phải bánh doner kebab ko? tưởng bên Mẽo cũng có chứ
Reply With Quote
  #7  
Old 12-10-2011, 09:51
40tencuop's Avatar
40tencuop 40tencuop is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2011
Posts: 613
Re: Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?

Quote:
Originally Posted by dothequynh_clone View Post
Bánh mì bên đó chắc làm ngon hơn bên mình rồi
Đã bao giờ ăn thịt bò bên Mỹ chưa?

Đâu phải Mỹ cái gì cũng hay cha nội. Theo mình ngay khi đặt chân đến Mỹ sẽ thấy Mỹ có 2 cái không hay bằng VN.
1. Gái (to quá, to trong mọi khái niệm), chưa kể da xấu nữa.
2. Đồ ăn (nhạt quá)
Reply With Quote
  #8  
Old 12-10-2011, 09:51
co_hon_dao_KIA_ah's Avatar
co_hon_dao_KIA_ah co_hon_dao_KIA_ah is online now
Senior Member
 
Join Date: 04-2011
Posts: 298
Re: Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?

Quote:
Originally Posted by dothequynh_clone View Post
Bánh mì bên đó chắc làm ngon hơn bên mình rồi
Chuẩn đấy bác ạ. Em đang ở Canada, bánh mỳ ở đây công nhận ngon hơn hẳn VN . Nó tẩm ướp ngon lắm bác ợ
Reply With Quote
  #9  
Old 12-10-2011, 09:51
40tencuop's Avatar
40tencuop 40tencuop is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2011
Posts: 613
Re: Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?

Quote:
Originally Posted by precoach View Post
có phải bánh doner kebab ko? tưởng bên Mẽo cũng có chứ
Cái này là thịt nướng kiểu Thổ mà.
Reply With Quote
  #10  
Old 12-10-2011, 09:53
Jay's Avatar
Jay Jay is offline
Since 2001
 
Join Date: 07-2006
Location: in the room, on the bed
Posts: 7,389
Re: Vì sao bánh mì Việt "hớp hồn" người Mỹ?

Quote:
Originally Posted by dothequynh_clone View Post
Bánh mì bên đó chắc làm ngon hơn bên mình rồi
mơ đi

mình có mấy người bạn qua VN chơi, ăn 1 lần bánh mì lề đường xong về khen mãi.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 22:06.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.