 |
|

11-10-2011, 14:32
|
 |
Member
|
|
Join Date: 04-2010
Posts: 73
|
|
|
Câu chuyện xe điên - Một mặt khác của vấn đề
Đây là bài viết mình đọc được. Đừng hỏi mình lấy từ đâu vì mình có lý do riêng. Nói chung đây không phải do mình viết. Câu chuyện có nhiều khía cạnh.
Quote:
Mấy hôm nay, báo chí cứ tốn giấy mực nói đi nói lại về việc "xe điên" của một bác sĩ BV NĐ1 gây tai nạn hàng loạt. Bản thân mình cảm thấy "hình như chuyện "tai nạn hàng loạt" này cũng không phải là mới". "Xe điên" cũng chẳng phải lần đầu. Còn nhớ báo chí từng đăng tin "xe điên" húc cả CSGT, hay container gây tai nạn nghiêm trọng hay gì gì đó... tóm lại chả nhớ rõ, vì tin chỉ đăng một lần. Vâng, hầu như chỉ một lần, và còn là một mẩu tin nho nhỏ nằm khiêm tốn trong một góc của tờ báo.
Ấy vậy mà cái tin "xe điên" lần này cứ gây xôn xao mãi. Vì sao ư? Vì người gây tai nạn là một bác sĩ?
Thật tình mình chả dám đọc Yahoo news vì sợ sẽ nhìn thấy những comment bên dưới, đại loại như "cái bọn BS này..." hay "lương tâm BS ngày nay bỏ đâu rồi" hay gì gì đó. Đôi lúc thấy buồn cười. Bác sĩ không được quyền lái xe hơi? Bác sĩ không được gây tai nạn? Vấn đề là bác ấy có chối bỏ trách nhiệm không, hay vẫn chịu trách nhiệm bởi tai nạn do mình gây ra? Và liệu những ngày qua, lương tâm bác ấy có thanh thản không khi một bên là trách nhiệm pháp lý, một bên là sự dằn vặt về những người bị nạn?
Nếu người gây tai nạn không phải là bác sĩ, mà là một tài xế container, hay một đại gia nào đó, liệu dư luận có kéo dài đến vậy không, dù bản chất vẫn là như nhau?
Cái nhìn của xã hội đối với ngành y tế thay đổi rất nhiều trong thời gian qua. Dường như giờ đây, chỉ cần một sai phạm nhỏ cũng có thể kích hoạt quả bom nổ chậm đang tiềm ẩn trong lòng mỗi người.
Mình từng trong vị trí của một thân nhân chầu chực trong bệnh viện, cũng từng giận dữ, bực bội trước thái độ của một số nhân viên y tế, do đó mình phần nào hiểu sự lo lắng và giận dữ của những thân nhân. Nhưng mình cũng là nhân viên y tế, và cũng hiểu nỗi vất vả của nhân viên y tế. Nếu thân nhân đưa bệnh nhân đến với tâm lý được khám nhanh, chữa sớm thì cũng nên hiểu một điều rằng ai cũng có tâm trạng đó. Nói cách khác, cả chục bệnh nhân tại phòng cấp cứu đều ở trong tâm trạng đó. Một ca trực cấp cứu được bao nhiêu bác sĩ? Họ có phép phân thân như Tôn Ngộ Không? Sàng lọc bệnh, bệnh nặng khám trước, bệnh nhẹ khám sau, đôi lúc vấp phải sự phản ứng của thân nhân vì chờ đợi quá lâu. Làm được gì đây? Quá tải rồi!
Liệu những bác doanh nhân, những anh chị em công nhân, thư ký, văn phòng... có bao nhiêu lần phải tiếp xúc trực tiếp với một đám đông hỗn loạn, tốt có, xấu có mà trong tay mình không có bất cứ thứ gì phòng vệ? Nếu mỗi ngày bạn đều phải tiếp xúc trực tiếp với đủ loại người như thế, bạn có dám khẳng định bạn đủ sự mềm mỏng và khéo léo để ứng xử? Và bạn có chắc họ sẽ chịu nghe bạn? Nhân viên y tế ngày nào cũng như thế đấy bạn ạ. Bạn ngồi nhà, nghĩ rằng ai vào bệnh viện cũng phải vâng vâng dạ dạ, khúm núm khép nép? Không đâu! Có khi bạn phải trao đổi về bệnh tình của một tội phạm, hay một thanh niên giang hồ với nhóm bạn của anh ta, và bạn phải cố hết sức lựa lời nói để họ không nổi điên mà cầm dao chém bạn. Ai sẽ bảo vệ bạn? Và khi chuyện xảy ra, người ta sẽ nói gì? --> "Cái bọn BS không có lương tâm, chết là đáng"?!!
Bạn trông chờ bác sĩ nhỏ nhẹ khám bệnh. Vậy bạn tưởng tượng một buổi sáng bạn phải tiếp hơn 100 khách theo lượt, bạn có đủ tươi tắn cho đến cuối ngày không? Bạn bảo 'trực đêm ai cho ngủ", vậy bạn nhắm bản thân có thể thức suốt đêm mà không cần ngủ, sau đó vẫn phải làm việc tiếp cho ngày hôm sau không? Bạn bảo thái độ BS thế này thế nọ, vậy bạn có chịu được cảnh một bệnh nhân hất đầu "khám cho tôi đi. Có thuốc này thuốc kia không? Tôi không thèm nằm ở đây, chật chội dơ dáy, tôi đi chỗ khác nằm, Chuyển viện cho tôi đi!". Bạn bảo họ là khách hàng, họ bỏ tiền ra thì họ có quyền đúng không? Vậy phí dịch vụ dành cho người phục vụ đã thỏa đáng với yêu cầu và sự đòi hỏi của người khác dành cho họ chưa? Bạn là công nhân, đang than thở về bài toán "lương-giá". Thế bạn có tưởng tượng bạn phải làm việc cực kỳ tập trung và mệt mỏi trong mấy giờ liền, thậm chí là cả ngày cho một ca mổ, và phí của một ca mổ là 20k (có khi còn ít hơn) đối với người phẫu thuật chính, bạn có đồng ý làm không khi nghe mức giá đó? Bạn làm nhiều, hưởng ít, bạn không có ý chí phấn đấu nữa. Vậy bạn có bao giờ nghĩ đến đồng lương chính thức của một nhân viên y tế chưa? Tại sao bạn có quyền nản chí không muốn làm vì cái bạn nhận không bằng cái bạn bỏ ra, mà lại đòi hỏi bác sĩ phải "cho đi" vô điều kiện trong khi cái họ nhận được là hoàn toàn không tương xứng? Con người ai cũng ích kỷ bạn à. Bạn cho mình cái quyền được nghĩ đến bản thân mà bắt người khác "xả thân vì nhân loại" ư? Có lẽ bạn từ cung trăng rơi xuống.
Thôi, nói nhiều cũng thế. Ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Cuối cùng cũng chỉ toàn anh chị em trong ngành cười khổ với nhau, chẳng biết nói gì hơn khi nghe câu chửi "lũ BS ngu ngốc hơn súc vật". Ấy vậy mà lên tiếng phản ứng là có chiện liền á ^^"
|
Bonus:
Các BS đa phần rất kín tiếng, đa phần chỉ tâm sự với người trong ngành.
Thêm vài thông tin:
Chi phí một ca mổ ruột thừa BS mổ chính nhận được :20000đ
Mổ ca HIV giai đoạn 3: tiền độc hại được 15000đ
Và còn nhiều chiện khác nữa....
Ai cũng có cái khổ nên đừng ném đá lẫn nhau 
|

11-10-2011, 14:41
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 04-2011
Location: những cái hố
Posts: 1,819
|
|
|
Re: Câu chuyện xe điên - Một mặt khác của vấn đề
20k sao em thấy toàn ô tô , toàn biệt thự vậy bác , 20k còn thua cả một tiết daỵ nữa thế mà sao chả thấy ông bs nào thiếu ăn nhỉ
|

11-10-2011, 14:44
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 09-2011
Location: Q10, HCM
Posts: 112
|
|
|
Re: Câu chuyện xe điên - Một mặt khác của vấn đề
15k - 20k, có nhầm ko đấy bác ơi
|

11-10-2011, 14:44
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 08-2010
Posts: 1,926
|
|
|
Re: Câu chuyện xe điên - Một mặt khác của vấn đề
Mình thấy vụ này chẳng nổi vì là bác sĩ hay j cả, đơn giản vì nó đâm quá nhiều người, quá thảm khốc
|

11-10-2011, 14:44
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 07-2011
Posts: 20
|
|
|
Re: Câu chuyện xe điên - Một mặt khác của vấn đề
Quote:
Thêm vài thông tin:
Chi phí một ca mổ ruột thừa BS mổ chính nhận được :20000đ
Mổ ca HIV giai đoạn 3: tiền độc hại được 15000đ
|
Có thế này thì BS bốc cít mà ăn à ?
|

11-10-2011, 14:47
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 04-2008
Posts: 1,749
|
|
|
Re: Câu chuyện xe điên - Một mặt khác của vấn đề
Quote:
Originally Posted by costan
20k sao em thấy toàn ô tô , toàn biệt thự vậy bác , 20k còn thua cả một tiết daỵ nữa thế mà sao chả thấy ông bs nào thiếu ăn nhỉ 
|
tiền mở phòng khám tư
tiền hoa hồng của hãng dược
tiền hoa hồng của hiệu thuốc
tiền lót tay
...
|

11-10-2011, 14:47
|
 |
Member
|
|
Join Date: 08-2011
Posts: 34
|
|
|
Re: Câu chuyện xe điên - Một mặt khác của vấn đề
họ có nhiều xèn thì do những nguồn khác, có thể là có phòng mạch riêng hoặc freelance cho 1 phòng khám ngoài giờ nào đó. Có cả những bs nhận tiền hoa hồng lót tay bla bla bla nhưng ko phải bs nào cũng thế.
cái giá bác trên đưa ra là đúng đấy, chua lắm chứ ko ngon lành gì đâu.
còn về ông bs mới tông xe vừa rồi thì nhà giàu sẵn, gần như là cả gia đình đều giảu, mấy ông anh của ông ấy làm luật sư nữa.
|

11-10-2011, 14:52
|
 |
Member
|
|
Join Date: 06-2010
Posts: 31
|
|
|
Re: Câu chuyện xe điên - Một mặt khác của vấn đề
bệnh viện trả thì ít nhưng bệnh nhân bồi dưỡng thì nhiều
|

11-10-2011, 14:59
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 06-2011
Posts: 23
|
|
|
Re: Câu chuyện xe điên - Một mặt khác của vấn đề
Mình chưa từng biết vụ xe điên nào đâm chết và bị thương nhiều người đến vậy.
Còn nói đến xe điên thì quan tâm gì đến tài xế làm nghề gì, quan tâm tài xế là người như nào thôi. Xe điên như vậy thì thằng lái xe...
|

11-10-2011, 15:05
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 07-2011
Posts: 4
|
|
|
Re: Câu chuyện xe điên - Một mặt khác của vấn đề
cũng giống lương nhà nước thôi, lậu gấp ~50 lần lương =))
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|