
em kể câu chuyện sau, nghe hơi ảo nhưng sự thật 100% luôn, mong các bác cho lời khuyên,e cũng ngại nhưng e mệt mỏi quá rồi
Em show sđt lên facebook phần thông tin cá nhân, vì k nghĩ ngợi nhiều ( ngu dại quá

, h e sợ quá xóa rồi) một thời gian sau có 1 em add fb, sau đó tối về em ý nhắn tin cho em " làm quen", em vốn thân thiện nên chỉ nói chuyện rất bình thường, xã giao, đôi khi hờ hững cho em nó chán...
Sau đó em í bắt đầu kể lể lằng nhằng là quê em í ở Nghệ An, nhà mấy người, gia đình khó khăn cần tiền... Em k hiểu có chuyện j xảy ra vì xưa nay chẳng quen biết người NA nào cả, tính e cũng hiền k hề gây mâu thuẫn với ai

Vậy là tối nào cũng nhắn tầm chục cái tin, e ko hề trả lời vì nghĩ là dần dần cũng chán,nhưng 8 tháng nay k hôm nào k nhắn tin, bh lại chuyển chủ đề là giáo dục làm người nên thế lọ thế chai, " đừng tưởng sống ở đó ở đây mà coi thường, kiêu ngạo k thèm trả lời....bla bla"...........e nhờ bạn em nhắn tin chúng nó cũng chán bảo em này lì quá........em mệt mỏi quá, thật sự chưa từng gặp ai thiếu tự trọng ntn, mấy lần định thay sđt nhưng nghĩ k đáng vì sđt này dùng cũng lâu ùi, nhiều bạn.....có hôm đang học mà tin nhắn đến liên tục 6 tin, em bực quá gọi lại " xin lỗi, bạn rất làm phiền mình đấy

" nhưng em í nói giọng miền trong j j e ko hiểu

....lại hay dùng số lạ nháy máy em nữa.
Vừa này em í lại nhắn đến rất nhiều tin 1 lúc, em điên quá nhắn lại nói rất nặng lời nhưng e í bảo vẫn sẽ làm phiền, "mắng mỏ nữa đi...lêu lêu"..............................................các bác ơi, các bác giúp em với, kiểu này e đến chết mất..........................................
sđt em nó đây 01667269938
e lên FB e nói lấy cái hình rồi chặn


nhìn e cứ sợ sợ kiểu j í
e ko bik post kiểu j, bác nào up giúp em