|
Con đuờng mình đi....
Ngày anh gặp em lần đầu tiên ở cửa của trái tim mình , anh đã từng nghĩ mình sẽ mãi bình yên trong hạnh phúc ấy .
Nhưng rồi cũng đến một ngày, tại ngay nơi cánh cửa ấy , em khắc 1 nhát cứa sâu thật sâu lên cánh cửa đó .
Để nó mãi thủng , mãi không còn che đậy nổi trái tim anh.
Em lạnh lùng trái nguợc hẳn ngày đầu ấy, vô tình phá hỏng và đạp đổ cái hạnh phúc bé tí tẹo anh giữ trong lòng bình yên.
Anh không dám khóc , sợ uớt hạnh phúc đó. Lủi thủi 1 mình gom gom lại , nhặt từng mảnh vỡ, phủi bụi đất mong nhìn lại đc hạnh phúc. Anh không có hoa tay , nên vụng về chắp vá lại những mong sẽ lại bình yên thế mà chẳng biết rằng đâu phải hạnh phúc bé tẹo ấy đã rơi vỡ ... mà cả trái tim anh cũng đã trở thành hàng nghìn mảnh vụn ghép.
Em rồi lại hối hận quay lại như ban cho anh 1 chút hy vọng . Anh mừng lắm, gạt qua giận dỗi , chỉ vì anh thèm thuồng cái anh từng có đến đau lòng.
Và bọn mình lại bên nhau , anh như đứa trẻ giữ chặt trên tay món đồ chơi kỷ niệm , dù đã hỏng đã vỡ , với anh nó đâu quan trọng , vì anh trân trọng nó vô cùng.
Để rồi anh đâu biết, khi cả trái tim anh đã vỡ , ngày em đến đâu còn nữa? Hạnh phúc anh từng giữ ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Những gì em mang đến và những điều vụn vặt anh gìn giữ đã tan theo ngày em lạnh lùng ném nó xuống .
Để rồi đến hôm nay khi 1 lần nữa em không còn trân trọng cái hạnh phúc vốn đã rạn vỡ nhiều , anh đành ngậm ngùi để nó lại nơi nó vỡ, để lại nó để anh buớc tiếp.
Và đã có 1 nguời khác đến trong trái tim anh, nhẹ nhàng cầm cánh cửa bị cứa sâu thật sâu lên và bảo :'' ồ em cũng vậy đấy''
Cô ấy không tặng anh hạnh phúc bé tí tẹo ấy để anh phải 1 lần nữa giữ nó trong lòng bình yên . Mà cô ấy xắn tay áo cùng anh sửa lại trái tim đang là hàng ngàn mảnh ghép , cô ấy ghép lại 1 trái tim , vẫn là trái tim thôi , nhưng theo 1 cách mới . 1 trái tim riêng của cô ấy. Anh cứ nghĩ trong lòng sao cô ấy k đưa anh hạnh phúc như em làm.
Nhưng khi nhìn lại xung quanh anh mới hiểu cả trái tim mới đc hàn gắn lại chính là 1 hạnh phúc mà anh không phải giữ trong lòng nữa, mà nó cho anh ở trong đấy.
Mỗi nguời có 1 cách yêu nguời khác của riêng họ , nhưng cách làm đau thì lại giống nhau. Quá khứ đã là quá khứ thì tốt nhất nên để nó lại.
.....................................................Con đuờng anh đi .....................................................
|