em năm nay đang ĐH, đang có thích 1 bạn, xinh lắm. (ảnh em ko đưa lên đâu vì ngại nằm vùng, với lại ko tiện ạ). Nhà em thì thuộc loại gia giáo, nghiêm khắc trong mọi chuyện.
Nhưng chuyện cảm nắng thì ko ai nói trước đc các bác nhỉ. Em thích bạn í từ lúc học Đh rồi, giờ đc 3 năm, nhưng chưa dám thổ lộ. Một chút về nó: ham chơi, khá thoáng trong quan hệ xh, nc rất vui vẻ (là em thấy thế), và trải đời trải xã hội nhiều hơn em (dù cùng tuổi).
Bản thân em thì hình thức bên ngoài tự nx là được. Nhưng em sống khá trầm, tĩnh, và ít trải đời hơn bạn trên, (nhưng ko quá nhát đâu ạ). Chuyện em thích ai, gia đình cũng chưa biết (em ko thích nói).
Lí do em chưa nói rõ với bạn kia tình cảm của mình, là vì em ngại bạn í sẽ ko phù hợp với tiêu chuẩn vợ con mà gia đình em đặt ra (tức là ngoan và hiền khô giống em í ạ). Sau này có đưa về nhà, lại mặt nặng mày nhẹ. Em chưa yêu bao giờ nên hơi xoắn cái này.
Thứ 2 là em ko biết tính cách với cách sống của 2 bọn em, liệu có thể dung hòa đc ko. Bạn í sống khá là phóng khoáng, còn em thì sống hơi tẻ nhạt ạ. Nhưng mà nếu yêu vào em nghĩ sẽ thay đổi con người mình đc.
Em tâm sự ở đây, các bác cho vài nhận định nhé. Em thì năm nay 21 rồi (cũng khá già), but lại rất non vụ trai gái này.

.