Đàn ông có 3 loại bác ạ:
1. Đẹp trai , nhà giàu,không có khuyết tật bẩm sinh, nói chung là thiên nhiên ưu đãi.Loại này đéo tán gái cũng chết.Em nghĩ bác không phải loại này, vì em kia có chết bác đéo đâu.
2.Chém gió giỏi , ít tài lẻ.Loại này gái cũng khoái , nhưng phải có thời gian.Bác cũng không phải nốt.
Loại cuối cùng , em nghĩ bác nên thiên về loại này :lạnh lùng 1 chút bác ạ.Nhưng lạnh cũng vừa phải thôi.Thỉnh thoảng nt gọi điện hỏi thăm , chứ đừng sáng 1 phát tối 1 phát, con gái nó cũng phiền mà mình thì cũng tốn tiền.
Kinh nghiệm của em,mong các bác đừng chém.


.Cũng phải nói thêm là em tán đc 2 con xinh nhất lớp hồi c3 theo cách này bác ạ
