Hôm nay vừa cãi nhau 1 trận với ông già

về việc là ông già bắt về quê ăn giỗ 1 cụ cách mấy họ

không biết là ai luôn

và phải đi từ 5h sáng tới 12h tối mới về tới nhà. Kế hoạch thì thông báo trước có 2 hôm nên mình k sắp xếp được. Mà vì hôm nay sáng phải đi làm, chiều làm tới 3h r` đi chơi


tối thì sinh nhật gấu nên không muốn đi, kế hoạch đã lên như thế cả tuần r`nên mình k đi

E ở Hn phải 6 đời rồi. Cô dì chú bác thân thiết đều ở đây cả. Ở quê thì chẳng biết ai với ai.
E làm thế có sai k nhỉ? Các bác bao lâu về quê 1 lần?