2h rồi, ko ngủ được các bác ạ. chán cuộc đời này quá, khó khăn cứ dồn dập tới, ko biết em còn trụ ở đất sài gòn này bao lâu nữa.
Có bác nào biết trường đại học cửu long ở Vĩnh Long ko, em vừa tốt nghiệp đây, ngành CNTT nhá. Mà bây giờ ko biết làm j hết, nữa tháng nay xin việc, ko chỗ nào nhận. Em lập trình cũng tạm thôi, biết php và c# là chính

, ở trường chỉ học toàn căn bản, mấy cái framework php thì em chỉ sử dụng dc 1 cái, chia code php và html ra đó các bác. nãn ghê.
lên đây nửa tháng rồi, lúc đi nhà cho 1tr5, sài hết phân nữa rồi, mà bây giờ vẫn chưa có việc. chỉ mới đi test dc 1 chỗ, chắc fail rồi, mấy ngày rồi ko thấy hồi âm. mấy chỗ lương 2tr ko yêu cầu trình độ em cũng nộp, mà hog thấy ai hồi âm luôn, nãn toàn tập, em cần tiền để đủ cơm ngày 2 bữa thôi mà hog dc.
mẹ em bệnh rồi, mai sẽ mổ, ba thì vừa cầm chiếc xe duy nhất ở nhà, giờ ko có tiền chuộc luôn, nên nhà sẽ ko gởi tiền lên nữa, em tính lấy xe lên để tiện đi lại, kiểu này xong luôn, đi đâu cũng nhờ thằng em chở đi.
GF em vẫn còn ở vĩnh long học năm cuối, kiểu này sang năm nàng ra trường hog biết em có lo được gì cho nàng hog nữa, kiểu này mất GF như chơi
giờ em chỉ còn biết hy vọng thôi, hy vọng mẹ hết bệnh, nửa tháng nữa có việc làm, nếu ko chắc em về quê đi vác lúa mướn tiếp quá, em cũng có thâm niên làm mướn rồi.
mà công nhận ở đây cái gì cũng mắc, ăn cơm mà canh cũng tính tiền, cơm thêm cũng tính, mua nải chuối 17k, em ko dám mua thêm j hết

. ở vĩnh long 12k thôi là ăn tới chán luôn rồi nghỉ, mà đồ ăn ngon hơn nhiều.
em dở văn lắm, các bác đừng

em, tội nghiệp em, em ko hứng nổi đâu, buồn lắm rồi.
Ah, các bác tư vấn em bây giờ nên học thêm gì giờ ko, ngôn ngữ nào, làm gì để có việc làm, em đói lắm rồi, em cần tiền
/PS em update cái CV, các bác cho em ý kiến với