Hôm nay mới thi xong định ra tiệm net down mấy bộ phim về xem giải tỏa chút ít. Thế mà vừa mới ra định lấy xe đi thì ông già mới gọi giật lại (mặc dù trước đó đã xin đi rồi nhé), hỏi đi đâu, mình bảo là đi down phim về coi. Thế là ông kêu mình vô nhà chửi một tăng

, bảo là ko lo học hành suốt ngày chơi bời, rồi lại còn bảo mình là cái thứ ko ra gì, sắm máy tính về cho thì ko lo học hành mà toàn lợi dụng chơi game
Rồi nói chán lại nói là "coi xung quanh mình đi coi có thằng nào con nào ngang tuổi mình mà sướng như mày ko? Chỉ biết chơi thôi

"
Chẳng biết làm sao nữa lên đây giải bày với các ace mong sao tìm được giải pháp nào đấy. (mình với ông già cũng khắc nhau sao ấy

)