Hic, em bị đầy qua nè các bác. Em dân Khánh Hòa, học Kinh tế Luật, năm nay là năm 3. Có xây cái nhà A10 bên khu A rồi, thế mà bị đuổi tàn nhẫn thế đấy.





Em qua bên đó khảo sát rồi,


chảy mồ hôi luôn mới tìm được đường dô ktx, mà hỏi người ta là phải hỏi đường vào cái nhà cao cao đang xây, chớ nói ktx khu B chả ai biết hết. Bên ấy phòng ốc ngòn lành lắm, nhìn như khách sạn ấy. Cơ mà hẻo lánh quá. Với cả đang xây hơn chục tòa nên công nhân thì nhiều mà sinh viên thì ít. Em thân nữ nhi

sợ quá.
Bác nào qua đấy ở như em thì giơ tay, em tìm đồng minh

ở bên đó riết rồi thành người rừng mất thôi.
Mà có bác ở trên xài từ "ba con sói", em ko hiểu, nghĩa là gì thế các bác.
Các bác chắc cũng dân Kinh Tế Luật nhỉ?