vozForums
Báo lỗi diễn đàn và theo dõi tình hình khắc phục.

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > Điểm báo

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 21-08-2011, 13:22
LockeLaton2's Avatar
LockeLaton2 LockeLaton2 is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2010
Location: May be...
Posts: 1,080
Send a message via MSN to LockeLaton2 Send a message via Yahoo to LockeLaton2 Send a message via Skype™ to LockeLaton2
Béo phì... chưa phải đã tệ

Quote:
Nặng 330kg vẫn quyết tâm để trở thành người mập nhất thế giới

Susanne Eman, 1 phụ nữ 32 tuổi, sống tại bang Arizona Mỹ, đang đặt ra mục tiêu đạt đến cân nặng 730kg ở tuổi 40 bằng cách tiêu thụ lượng thức ăn đủ để chứa đầy 6 xe đẩy siêu thị mỗi tuần.

Bà mẹ đơn thân này đã vượt qua người nắm giữ kỷ lục trước đó cho danh hiệu người phụ nữ mập nhất thế giới, bà Donna Simpson, 43 tuổi sống tại bang New Jersey với trọng lượng cơ thể 317 kg


Susanne Eman bên cạnh 2 người con trai

Mặc dù đang bị các lớp chất béo bao quanh cơ thể, nhưng cô Eman khẳng định cô vẫn khỏe mạnh và cảm thấy mình hấp dẫn hơn trong trạng thái mập tròn như vậy.

Cô Eman đã từng tham gia làm người mẫu cho các trang web dành cho người mập, cho biết: “Càng mập tôi càng cảm thấy tốt hơn. Tôi cảm thấy mình tự tin và gợi cảm. 2 năm trước, tôi đạt mốc 222kg và tôi nhận ra rằng mình bắt đầu thu hút được nhiều đàn ông hơn. Điều đó giúp tôi cảm thấy vui”.

“Mục tiêu của tôi sẽ là 362kg vào cuối năm nay và sẽ đạt mức 730 kg khi tôi ở tuổi 41 hoặc 42. Tôi muốn phá vỡ sự kỳ thị rằng béo là 1 điều xấu, tôi cũng rất muốn khám phá xem con người sẽ như thế nào nếu đạt cân nặng 1 tấn”.


Eman chụp ảnh cùng người em gái.


Cô Eman đi siêu thị mỗi tháng 1 lần với 2 người con trai của mình, Gabriel, 16 tuổi và Brendin, 12 tuổi. Họ phải mất 8 tiếng để chất đầy thức ăn cho 6 chiếc xe đẩy.

“Nó giống như một ngày đi làm vất vả” - Cô Eman cho biết. Cô phải sử dụng 1 chiếc xe đẩy có gắn động cơ để di chuyển trong siêu thị.

Hiện cô Eman đang thất nghiệp vì cơ thể quá mập của mình không cho phép cô làm bất cứ việc gì, nhưng cô khẳng định hiện mình vẫn thường xuyên tập các bài thể dục đơn giản và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

“Tôi thường xuyên đi bộ mỗi ngày. Cơ bắp của tôi cần phải giữ cho trọng lượng của tôi nên tôi phải thật mạnh mẽ. Tôi cũng kiểm tra huyết áp mỗi tuần 1 lần và mỗi ngày, sau khi tôi tập thể dục, tôi sử dụng một dụng cụ để đo nồng độ oxy trong máu. Nếu có vấn đề gì bất thường, tôi lập tức liên lạc với bác sĩ của tôi để được tư vấn” - Cô Eman cho biết.



Eman và các con lựa hàng trong siêu thị. Cô phải sử dụng loại xe đẩy đặc biệt có gắn động cơ để di chuyển.


Eman quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình, bất chấp những lời cảnh báo từ bác sĩ rằng việc làm này có thể giết chết cô.

Bác sĩ Patrick Flite, bác sĩ của Eman cho biết: “Cô ấy thực sự chơi trò mạo hiểm với mạng sống của mình thông qua mục tiêu này. Có khá nhiều biến chứng đi kèm với chứng bệnh béo phì. Tôi không bao giờ khuyến khích ai làm theo những gì mà Susanne đang thực hiện”.

Hiện bác sĩ Flite thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho Susanne và chưa thấy có điều gì bất thường xảy ra. Ông cho biết thêm: “Cô ấy có đủ khả năng để đưa ra những quyết định của riêng mình. Tôi không thấy bất kỳ vấn đề về tâm thần nào ảnh hưởng đến cô ấy”.



Cô thường xuyên đi bộ để giữ gìn sức khỏe


video about her
nguồn : dantri

Giá mà nặng = 1/6 bà nầy cũng đc roài
Reply With Quote
  #2  
Old 21-08-2011, 13:43
Zero Ver 0.3 Zero Ver 0.3 is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2010
Posts: 731
Re: Béo phì... chưa phải đã tệ

nhìn ghê vch
Reply With Quote
  #3  
Old 21-08-2011, 13:51
buck's Avatar
buck buck is online now
Senior Member
 
Join Date: 10-2007
Location: BMT city
Posts: 2,415
Send a message via Yahoo to buck
Re: Béo phì... chưa phải đã tệ

rất tệ thì có
Reply With Quote
  #4  
Old 21-08-2011, 13:51
kebanlen_no1's Avatar
kebanlen_no1 kebanlen_no1 is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2009
Posts: 98
Re: Béo phì... chưa phải đã tệ

1 đống bùi nhùi dưới chân thế kia thì ông chồng làm ăn thế nào được
Reply With Quote
  #5  
Old 21-08-2011, 14:01
shiva_3 shiva_3 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2011
Location: Somewhere only God knows
Posts: 861
Re: Béo phì... chưa phải đã tệ

Ội trời Nhìn sợ chứ có j mà k tệ
Reply With Quote
  #6  
Old 21-08-2011, 14:02
i-Delete...'s Avatar
i-Delete... i-Delete... is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2011
Location: [V]ietnam-[O]verClocking-[Z]one
Posts: 443
Send a message via Yahoo to i-Delete...
Re: Béo phì... chưa phải đã tệ

Nhìn ghê vãi
Reply With Quote
  #7  
Old 21-08-2011, 14:06
quangminh1807_ver2 quangminh1807_ver2 is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2011
Posts: 288
Re: Béo phì... chưa phải đã tệ

Mình thích, mình thích
Reply With Quote
  #8  
Old 21-08-2011, 14:08
MrQ MrQ is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2006
Posts: 1,033
Send a message via Yahoo to MrQ
Re: Béo phì... chưa phải đã tệ

Sao chịu nổi, có khi nào mai mốt chết bẹp vì khổi lượng của mình ko
Reply With Quote
  #9  
Old 21-08-2011, 14:21
damvinhbiet's Avatar
damvinhbiet damvinhbiet is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2011
Location: Hình như CM chỉ có mình độc bá f17
Posts: 626
Send a message via Yahoo to damvinhbiet
Re: Béo phì... chưa phải đã tệ

Dẫu biết rằng cố ăn là sẽ mập
Nên dặn lòng càng mập sẽ càng xinh
Reply With Quote
  #10  
Old 21-08-2011, 14:39
hellboy8925 hellboy8925 is offline
K.I.A
 
Join Date: 02-2011
Posts: 21
Re: Béo phì... chưa phải đã tệ

Mập thế mà sao bả đứng nổi ta ????
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 19:56.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.