Tình hình là mới đi ăn quán với bạn trên đường Quang Trung về. Trên đường về vì con lươn trên dường này dài phải tới ko có lươn mới quành lại được. Mình đinh 1 đoạn khúc trống lươn, kỷ tình thấy có ngỏ liền quẹo vào rồi quay ngược lại băng qua đường như đi ở ngả 3 cho an toàn.
Vừa quẹo vào ặc ặc gắp 1 anh cam với 1 anh xanh thấy mình liền ra gọi vào. kiểm tra giấy tờ xe các thứ, mình mệt trong người cũng ko muốn nói nhiều, vì đầy đủ giấy tờ nên cũng không lo lắm, sau khi xét xong mới nói tội mình là đi xe quẹo phải không xi nhan (cái này thật sự mình ko biết có bị phạt ko, lấy bằng lái lâu quá rồi).

ở đây CA đứng phạt bắt đầu từ ngày xxx (cũng chả nhớ rỏ).
Thấy mình ko nói hiền hiền, anh liền giở chiêu hù. nói là lỗi này giữ giấy tờ 3 ngày, phạt 300k. Mình nghe vậy cũng hoảng, cũng muốn làm việc xấu tí, móc bóp ra năn nỉ, ai ngờ trong bóp còn có vài chục lẻ và tờ 500k. Anh ấy thấy vài chục liền chê, lên giọng "bây giờ muốn đóng hết 300k hay chỉ
200k. Bây giờ tao giữ giấy tờ xe của mày, đi đổi tiền đi, nói nãy giờ rồi không hiểu nữa".
Ax, nói với mình còn hơn cha nữa.
Mình đi đổi tiền, sau đó suy nghỉ lại chẳng thà đóng nhà nước 300k còn hơn là đưa cho nó 200k còn bị chửi nữa. Lúc đó gọi điện thoại hỏi thử ông bạn lỗi này nhiêu, ổng nói có mấy chục. Thôi rồi ảnh ăn dày quá, chắc định ăn dày cho đở hơi lông. Mình quay lại nói anh ghi biên bản bữa nào mình rảnh lên kho bạc đóng tiền. lúc này có nói đứa bạn cầm điện thoại giả vờ quay phim chụp hình này kia.
Anh biết hớ liền chửi mình "lần này tao tha cho mày, cầm giấy tờ xe về đi mày"
Ax, may mắn, thỏa hiệp với anh thì chắc mất 200k rồi. Đúng là ra đường ko biết luật thiệt ngu mà. Rút kinh nghiệm giờ về in bảng giá học thuộc để dành sau này vậy.
Đính chính, sau khi search lại thì đúng là mình gặp hên, ko xi nhan khi chuyển hướng phạt từ 200k - 400k
http://thongtinphapluatdansu.wordpre.../04/09/4735-2/
Số mình may mắn rồi.