|
Qua lâu rồi cái thời "1 chữ là thầy, nữa chữ cũng là thầy".
Xưa cấp 3 cãi với cha toán, bị chả "h mày sao con, mày cương với giáo viên là mày thua thôi". + với vài kinh nghiệm ít nhiều với đám này nên rất là ghét giáo viên VN, nhất là mấy tên thầy + mụ cô ăn mặc diêm dúa.
Cái đám giáo viên bây giờ thối nát quá thử hỏi sao dạy học trò đàng hoàng được?!
Vô DH Kinh Tế - phòng đào tạo hỏi "Chị ơi, làm ơn cho hỏi về thông tin tuyển sinh DH Chính Quy". - " Tờ giấy thông báo dán rành rành ra vậy mà không thấy à? bên này nè, đọc đi!"....
Vô Trường Hai Bà Trưng hỏi "Thầy ơi, cho hỏi là khối 6 chừng nào nhập học vậy". Tóc bạc chải ngược lên, tay cầm Galaxy Tab k thèm ngước mắt lên "Chiều!" - "Er? Thầy ơi, khi nào nhập học đó thầy?" - Mặt hằn hộc khó chịu "CHIỀU!!". Phải chạy ra hỏi ông bảo vệ, ông bảo vệ "em con học lớp mấy, khối 6 thì chiều nay vô học rồi". Đeo mắt kính, tóc bạc chưa chắc đã là dân có học hơn so với mấy ng chạy xe ôm buôn bán ngoài chợ.
Nếu k phải em ông đi học ở đây ông xuống xe ông chửi thẳng mặt rồi
Tụi bây ăn lương nhà nước cũng là $$$ của sinh viên học sinh đóng chứ có phải ban ơn đâu mà đéo coi ai ra gì?
Mình viết cái này rất chủ quan và có thành kiến, lót dép ngồi hóng các lời chỉ giáo của các bro.
|