Chuyện là như thế này??
Cách đây vài tháng phòng e có thuê 1 cái nhà 3 tầng để ở ( thích ở riêng biệt không thích ở xóm trọ lắm cái bất tiện nhức nhối ), Tầng 1 bỏ trống để xe, để làm bếp, tầng 2 thì 3 thằng con trai ở, còn thừa tầng 3!!
Thằng bạn thân của bọn e biết được nên bảo để phòng người yêu nó về ở cùng thế là cho thêm 3 con bé về nhà ở, vừa đỡ tiền nhà vừa nấu cơm, giặt quần áo cho ae...

Con người yêu thằng bạn e vừa xinh, vừa cao nói chung là ngon lắm... Hè e lên sớm vì ở nhà chán, lên ở thì chỉ có 2 thằng con trai vs 2 đứa con gái :( còn 2 đứa kia vẫn còn ở quê, 1 con bé thì đi làm rồi chỉ tối mới về... Thành ra e hay ngồi chơi vs con người yêu thằng bạn

. Đợt nài 2 đứa hay ở cạnh nhau, tâm sự, đi ăn..... rồi cuối cùng e cũng thấy bồ kết e ấy
Em hay lên phòng e ấy đùa nghịch, vờ vịt đụng chạm e ấy chả nói gì, ôm rồi em ấy cũng ko nói gì..... x_x . Nói chung là h e ấy cũng thích thích em... Rồi em nói toẹt ra là e thích e ấy, em ấy cười và nói rằng thích thì dc chứ ko yêu được vì e ấy có người yêu rồi, thế rồi 2 đứa vẫn cứ thân mật quấn quýt bên nhau!!!
Rồi hôm nọ người yêu nó lên hà nội, biết chuyện e với nó quấn quýt bên nhau, đang đêm nó chạy ra nhà e kêu e xuống nói chuyện!!!

con bé thì khóc quá trời làm e cũng cảm thấy nhức nhối!! 1 phần ko muốn làm con bé khổ, rồi thì thằng kia cũng là bạn thân e, nó ra kể lể về gia đình nó dạo này nhiều áp lực, rồi thì bà nó bệnh, rồi thì nó tụt ca, rồi thì nó yêu con bé ấy như thế nào..... tự dưng e thấy mình là thằng khốn nạn
H e cũng chả biết làm sao, e ko muốn vì 1 đứa con gái đánh mất đi tình bạn nhưng con bé kia cùng nhà nên cũng hơi xao lòng!!!
h phải làm gì bây giờ cho hợp lý đây????
