|
e rất bối rối...các anh tư vấn giúp em
Chuyện là như thế này, e có bạn trai, quen nhau được gần 2 năm...tranh thủ lúc a ấy đang ngủ e tâm sự tí...
trước khi quen em, a ấy có quen 1 cô gái ở , nhưng 2 người không biết mặt, đến khi quen em thì a ấy không còn liên lạc, thời gian 6 tháng trở lại a ấy hay viết mail và nt cho cô gái đó...tình cảm lắm...mặc dù e đã van xin nài nĩ. e không biết tình a ấy dành cho cô gai ấy có nhiều không nữa...mỗi sáng thức giấc đều viết mail cho cô ấy, còn e gọi thì a ấy còn không thèm trả lời tn, e đã nói nhưng a ấy bảo là có việc, nếu chịu đựng như thế này được thì tiếp tục, không thì chia tay đi. Thật lòng e yêu a ấy nhiều lắm. cả 2 năm nay e làm gì e cũng nghĩ về a ấy. Nhưng không hiểu sao a ấy lại đối xử với em vậy... e k nỡ chia tay các anh ah. Các a tư vấn giúp e. E đang rơi vào tình trạng rất khủng hoảng. E sẵn sàng làm tất cả vì a ấy. Nhưng 1 chút quan tâm đối với em a ấy cũng k có. E k hiểu a ấy ntn. e đau lòng quá...nhờ các anh cho e biết a ấy đang nghĩ gì
|