©wAo.Paradise ở diễn đàn Garena.vn, éo phải của em viết
Có thể lúc bạn đọc quyển bí kíp này, tôi đã không còn trên cõi đời này nữa, mà đã đi về một nơi nào xa lắm. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không đến vùng đất Neverland huyền thoại đâu, vì tôi không thích Michael Jackson.
Tôi đã dành cả đời mình để bảo vệ dân tộc và chính nghĩa.
Giờ đây sau bao trận chiến mưa tanh gió máu, tôi ngồi lại và nghĩ về cuộc đời mình. Các bạn có thể thấy ảnh của tôi. Ừ, tôi đang đứng nhưng không sao, đứng hay ngồi gì cũng suy nghĩ được hết. Tôi quyết định viết thành sách về cuộc đời mình và các yếu quyết võ công. Tôi không muốn võ công của mình bị thất truyền giống như Cửu âm chân kinh của Quách Tĩnh, ông ta giấu kỹ quá nên sau này chả còn ai biết nữa, chỉ còn có một dị bản của nó là Cửu dâm chân kinh ngày ngày được các thanh niên tu luyện, nghe nói cảnh giới tối cao của nó là Wei tei thần chưởng vô cùng lợi hại.
Tôi sinh ra trong tộc Orc, tôi luôn sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ dân tộc của mình. Nhưng thành thật mà nói, sống trong một môi trường toàn bọn đầu trâu mặt ngựa thật không dễ dàng một chút nào. Lúc nhỏ tôi rất ốm yếu và thường xuyên bị bắt nạt, đánh đập. Giống như mấy phim teen Mỹ vậy, luôn có một bọn to con mất dạy ăn hiếp một thằng nhỏ thó, đúng không nào? Hoàn cảnh của tôi cũng tương tự như thế. Thế rồi tôi đã gặp sư phụ của mình. Chuyện này cũng bình thường thôi, khi bạn gặp nạn, phải có ai đó giúp bạn chứ. Cô bé lọ lem được Bà Tiên giúp. Châu TinhTrì trong phim “Tuyệt đỉnh kungfu”gặp ông già dơ dơ bán cho bí kíp “Như lai thần chưởng”, dĩ nhiên là bản fake thôi. Còn tôi gặp sư phụ. Người đã an ủi tôi, dạy võ công cho tôi, dạy tôi làm người. Sư phụ của tôi các bạn cũng biết đấy, chính là Master Shifu trong Kungfu Panda đó. Sở dĩ tôi chưa được lên phim như con gấu mập đó là vì còn một số tranh chấp giữa hãng Blizzard và hãng phim Dream Works. Ôi, đồng tiền!
Nhờ siêng đi tập gym nên cơ thể tôi rất cường tráng còn võ công ngày một tiến triển vượt bậc. Khi danh tiếng tôi nổi như cồn trong võ lâm, người ta đặt cho tôi một ngoại hiệu là Blade Master- Mã tấu vương. Thực ra sư phụ Shifu chỉ truyền cho tôi kiếm thuật, nhưng tôi chọn vũ khí cho mình là một thanh mã tấu vì nhìn nó rất chơi và không lỗi mốt, bằng chứng là tôi thấy các bạn thanh niên ngày nay vẫn còn rất ưa chuộng nó.
Tôi vẫn còn nhớ như in buổi luyện tập cuối cùng của mình với sư phụ. Đó là một buổi sáng mùa thu.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Sư phụ nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, vì vậy hôm nay tôi không cảm thấy lạ. Tới chỗ tập luyện, sư phụ nói:
- Hôm nay ta sẽ truyền cho ngươi tuyệt chiêu mạnh nhất của môn phái ta, đó là Nhân kiếm vô ảnh. Nếu ngươi luyện thành, thì hành tẩu giang hồ gần như không gặp đối thủ. Hãy nghe kĩ khẩu quyết: nhìn mà như không thấy, thấy mà như không nhìn, người là kiếm, kiếm là người, nhân-kiếm hòa hợp, đằng không xuất kiếm.
Nói rồi sư phụ bứt ra mười sợi tóc phóng lên không. Tay chống kiếm, mắt nhắm lại. Thân hình khẽ dao động rồi biết mất. Tôi còn đang ngơ ngác thì trên không xuất hiện mười vị sư phụ, kiếm chiêu loang loáng, không nhìn rõ đâu là người, đâu là kiếm. Lúc sư phụ đáp xuống đất đứng trước mặt tôi, từng sợi từng sợi tóc đã bị cắt làm đôi rơi lả tả.
Sư phụ đưa kiếm cho tôi. Tay trái tôi cầm lấy kiếm còn tay phải tôi bứt mười sợi tóc khác của sư phụ. Tôi thấy mắt Người ngấn lệ, chắc do xúc động và hồi hộp quá.
Tôi đứng yên ngưng thần nhớ lại khẩu quyết, nhớ lại kiếm pháp của sư phụ. Mười sợi tóc phóng lên, tôi thi triển Nhân kiếm vô ảnh cắt dọc tất cả mười sợi thành hai mươi sợi trong ánh mắt ngỡ ngàng của sư phụ. Cắt đôi một sợi tóc đã khó, chẻ đôi một sợi tóc còn khó hơn gấp bội.
- Giỏi lắm. Ngươi đã học hết võ công của môn phái ta. Hãy dùng sức mạnh đó bảo vệ dân tộc ngươi và làm điều chính nghĩa. Duyên thầy trò của chúng ta đã tận, đừng tìm ta vô ích. Bảo trọng!
Nói rồi tung người bay đi mất.
Tôi quỳ xuống tạ ơn sư phụ, rồi cất bước bắt đầu con đường hành lạc, à không, hành tẩu giang hồ.
Về sau thì như bạn đã biết. Tôi với thanh mã tấu trong tay đã trở thành Mã tấu Vương oai trấn võ lâm, lập bao chiến công hiển hách cho binh đoàn Sentinel. Nhưng tôi sẽ ra đi, làm một kẻ độc hành lang bạt. Bạn yên tâm, viết xong tôi mới ra đi, OK?
Đó là sơ lược về cuộc đời tôi. Sau đây mới là phần mà bạn trông đợi: các yếu quyết võ công.
Để luyện được tuyệt chiêu Nhân kiếm vô ảnh, các bạn nên luyện tập trước các phần khác trong cùng sách này như sau:
1. Mã tấu nhập môn: các thế chặt tay, chân cơ bản.
2. Cách cầm máu khi tập luyện.
3. Làm thế nào khi đối thủ có súng?
4. Kỹ thuật rút mã tấu ra khỏi người đối thủ ( cơ bản và nâng cao)
Sau khi tập xong các bài trên, bạn vào các bài chính:
5. Blade Fury: Cuồng phong kiếm. Dùng chiêu này có hơi chóng mặt và buồn nôn một chút, Trước khi thi triển chiêu này bạn nên uống một viên thuốc chống say tàu xe có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Muốn học nhanh và phát huy hết sức mạnh bạn phải học trước một khóa múa ballet.
6. Healing Ward: hồi phục vết thương cho bạn và đồng đội trong cuộc chiến. Phương pháp thực hành bạn có thể liên hệ Đại học Y dược 217 đường Hồng Bàng, quận 5, TP. HCM.
7. Blade Dance: thường xuyên tập luyện cùng nhà cái William Hill sẽ giúp bạn thành thạo chiêu này. Dụng cụ tập luyện đi kèm là một cái TV xem đá bóng và danh sách các tiệm cầm đồ gần nhà bạn.
Sau khi tập xong các phần trên, bạn có thể tập luyện Nhân kiếm vô ảnh được rồi. Clip hướng dẫn tôi có đăng trên youtube.
Nếu việc tập luyện quá mệt mỏi và chán nản, bạn có thể giải trí với phần sau của quyển sách này:
8. Lót mã tấu ngồi hóng và chuyện kể của các thần gió.
Chúc các bạn luyện tập thành công và hãy sử dụng sức mạnh của mình vì công lý!
Tạm biệt.