TÌnh hình là hôm qua mình đi chơi vs 1 bé là nhân viên cũ. Có cảm tình với bé này lâu rồi nhưng hồi đó là nhân viên của mình nên không tiện cưa cẩm. Đến khi em ý nghỉ việc chưa kịp liên lạc thì em ý đổi số. Mãi đến bây giờ mới liên lạc lại đc.
Em gái này tính khá trẻ con, xin xắn Hôm qua đi chơi em ý ngồi sau dựa hẳn vào người mình , lúc nào mà đi qua đoạn nhiều bụi còn với tay che mỏ cho mình nữa Ngày xưa còn là nhân viên của mình thì không có như thế, ngồi sau thường chỉ chạm nhẹ vào lưng thôi
Lúc đầu thấy thế nghĩ chắc em nó có cảm tình vs mềnh, nhưng chém gió 1 lúc em bảo "bạn bè em ai mà em quý em ôm lun chả ngại gì"
Ôi mẹ ơi thế này thì ảo tung chảo, Chả biết đường nào mà lần
Các cao nhân xem tư vấn giúp em thế nào với, tối nay lại hẹn em ý đi chơi tiếp , có nên xúc tiến tiếp không ạ
Vụ hình cho em khát nhé! Chưa có đc cái hình nào của em ý cả
xếp hình đi coi em nó có bảo "bạn bè em ai mà em quý em xếp hình lun chả ngại gì" ko?
Nếu nói thì em nó là lăng nhăng, vote chia tay.
Nếu không nói thì em nó quá dễ dãi hoặc máu me chuyện đó rồi, không nên lâu dài.
đếu biết dc, nó cũng có ý bật đèn xanh kìa, bạn bè mà em "quý mến" tức là nó quý mến bác, có thể là nói thế cho đỡ ngại, còn nếu bác thấy dc thì tiến tới bạn thân => thân hơn thằng bạn thân => xếp hình r chia tay => thân ai ng` ấy lo
Xời ơi có phải lấy hay vơ chồng gì đâu, nếu nó lả lơi thì mình càng đc lợi, đàn ông con trai xếp hình thì đâu có lỗ gì . Còn mà nhắm cua em ấy để iêu thì dẹp ngay và luôn, kiếm em khác đàng hoàng hơn.