Hiện tại em đang thích 1 em nhưng mà có vẻ như càng ngày em nó càng coi em là bạn thân

. Mong vozer tư vấn hộ em có cách nào để cải thiện được điều này mà ko để nó biết em thích nó

.
Sơ qua tình hình

Em với nó học cùng cấp 3 nhưng mà chỉ mới nói chuyện 1 năm

. Nó chủ động add nick và chat với em. Hồi đầu thì em rất ít nói, hầu như là em nó hỏi

. Sau thì em cũng quen dần và nói chuyện thoải mái hơn. Em kể cả chuyện em yêu đơn phương đứa bạn thân của nó 4 năm

. Nói chuyện được vài tháng thì em nó có ý muốn em làm bạn thân ( nó bảo là do em nói chuyện dễ thương

). Em lúc đó cũng chưa có tình cảm gì với em nó nên cũng đồng ý. Sau 1 thời gian dài nói chuyện thì em bắt đầu nhận ra là em đã yêu nó. Nhưng mà hiện tại thì nó càng ngày càng xem em là bạn thân

. Mới hôm chủ nhật đi chơi ở công viên 30 tháng 4 với nó và bạn nó (đi với bạn nó thì chẳng nói được gì

) Lúc về em đi với nó thì còn nói được vài chuyện linh tinh :(. Nói chuyện cứ gọi em là bạn mới đau chứ

. Nếu mà tình hình như thế này thì làm sao em dám tỏ tình chứ

. Thế nên mong vozer tư vấn cách nào để làm em nó có chút cảm tình với em mà ko để nó biết em thích nó

( nó mà biết thì chắc em hết cơ hội luôn

)
Sơ qua về em và em nó
Em hiện đang học RMIT , nói chung thì ko giàu nhưng mà cũng đủ

. Tính em thì nhát gái (với bạn thân thì chém gió rất nhiều nhưng mà gặp con gái thì tịt

) , rất hiền( mọi người đều bảo thế ) và đặc biệt là tính hơi trẻ con :(. Hiện tại thì em đang cố gắng thay đổi mình. Nó cũng nói là em nói chuyện có chững chạc hơn và cũng ko còn quá nhát như trước.
Nó thì đang học 1 trường đại học nổi tiếng ở SG(em ko tiện nói ra vì sợ nằm vùng). Tính nó thì ngoan,hiền (bố mẹ quản rất chặt, hầu như ko được đi chơi xa với bạn bè. 1 năm chắc được 3 4 lần ). Tính nó thì khá giống em ở chỗ là thích đi chỗ nào yên tĩnh, ko thích ồn ào
Mong vozer tư vấn hộ em với ạ