Tự nhiên em thấy mình mất phương hướng quá

.
Không biết vì sao nữa . Mình thì đã ko gọi ko liên lạc gì với nó từ lâu rồi ... nhưng cứ khoảng 1 tháng nó lại gọi mình một lần (di động hoặc nhà...) để hỏi thăm mình mấy chuyện linh tinh... cũng có lần mình bịa là bận để ko phải nghe máy... cũng có lần cũng nói vài ba câu với nó, nghe nó kể về thằng kia... dù mình chẳng vui vẻ gì...
Nhưng thực tế con bé ex nó như có sức mạnh gì đấy - người ta hay gọi là sức mạnh của kẻ yêu ít hơn , ở trong một tình yêu... Mà tình yêu đó với nó đã qua rồi còn đâu, chỉ có mình vẫn nhìn lại...
Đôi lúc bị điên, tự nhiên lại thấy ngóng ngóng điện thoại kêu... Rồi tự đập đầu vào tường bảo "mày bị điên à, nó phũ với mày thế mày còn nghĩ đến nó thế để làm gì" ...
Nhưng cũng nhiều lúc thấy
sợ . Khi điện thoại rung và ng gọi là nó, mình sẽ phải làm thế nào... Mình sợ sẽ lại bỏ hết công việc để nghe giọng nói của nó rồi lại đau... Mình sợ sẽ lại bị giọng nói ấy ám ảnh vì mình đã yêu giọng nói đó quá nhiều... Mình sợ cảm giác không biết khi nào nó lại hứng chí lên gọi... Mình sợ khi cứ nhấc máy lên lại im lặng, lại nói dối rằng "ờ thì mọi thứ vẫn bình thường thôi, có chuyện gì nữa không, không thì thôi nhé" ... mình sợ phải nói với nó câu quen thuộc ấy "chúc e và *** hạnh phúc" ... mình sợ nghe thấy câu trả lời của nó "cảm ơn a" ... Để rồi cả ngày hôm đó lại lẩn thẩn như thằng điên....
Rồi sau những lần mâu thuẫn ấy tự nhiên thấy rơi vào cảm giác trống rỗng khó tả. Mình ghét cảm giác này vì mình đã lao đầu vào công việc để cố quên đi nhưng sự trống rỗng ấy cứ tìm về những lúc mình mệt mỏi nhất ! Đôi lúc cái đầu óc điên điên này cứ tự hỏi nó đang làm gì? nó với thằng kia đang ABCXYZ nhỉ? blah blah blah... Lại phải vác xe ra đi vòng vòng khắp cái HN này cho nghĩ ít bớt đi......
No Contact giống như là đi cai nghiện vậy... có liên lạc với nhau chỉ càng làm đau lòng mình thêm nhưng sao đôi lúc cứ mong chờ cái gì đó nhỉ... Lại làm mình nhớ lại ngày xưa rất rất xưa rồi... có những lúc ở bên nhau cả ngày, nói phone cho nhau cả tối, rồi chờ obz đi ngủ lại gọi nhau cả đêm... Để rồi cũng có lúc phải cố cắt đứt hết mọi thứ về nhau như thế này. Đúng là cuộc đời, chẳng ai biết trước điều gì nhỉ........