Chả là con bé mình cưa nó rủ mình đi chơi với đám bạn của nó, để "giới thiệu anh với bạn em". Lúc đó nhận lời ngay tắp lự. Nhưng giờ đang đắn đo không biết tính tiền thế nào. Mọi lần đi 2 người với bé kia thì mình toàn bao. Giờ có đến 7 đứa con gái, bao hết thì chịu không nổi. Mà chả lẽ chỉ bao cáo, rồi để mấy em kia tự xử, lỡ bọn nó có tư tưởng trai phải bao gái, to nhỏ xì xào với con cáo kia về mình thì cũng mệt. Chứ như đám bạn gái của mình thì khỏe rồi, bọn nó toàn chơi kiểu Mỹ, chả phải lo nghĩ.
Cho nên mình muốn hỏi thăm xem có vozer nào từng đi chung với một đám con gái ko quen chưa? Lúc đó anh em ứng xử thế nào?
//cáo muốn giới thiệu mình với bạn bè thì liệu có phải em nó đã bật đèn xanh ko?