Em và Gấu quen nhau từ giáng sinh năm ngoái gặp nhau ở nhà thờ. Rồi em tán đổ gấu cũng nhờ tài chém gió đc các bác voz bồi dưỡng lâu nay

.Em và Gấu rất yêu nhau, mặc dù tính gấu hơi tiểu thư và hay giận dỗi nhưng Gấu đặc biệt quan tâm e, Nhiều phen làm e cảm động phọt nước mắt
Thôi e vào đề luôn, Gấu em nhỏ người, hay bệnh, nghe gấu kể là rất hay chảy máu cam (máu mũi). Em thì cứ dặn gấu là ăn uống đủ chất vào, tối ngủ sớm đừng thức khuya này kia. Cứ nghĩ là chuyện bình thường.

Cơ mà hôm nay e thấy lo thật rồi. Sáng nay Gấu lại bị chảy máu mũi. Máu me tèm lem hết. Xong lúc trưa Gấu nt cho em bảo là "Những kế hoạch của bọn mình nếu sau này ko có e thì a vẫn phải thực hiện nhé

"

Lúc đó e đang ngủ nhận đc tin nhắn tỉnh cmn ngủ. Xong e trả lời bảo là tự nhiên nói xui thế e. Gấu mới rep lại "thì nếu có chuyện gì xảy ra thôi mà

".
Em bắt đầu lo nên bảo gấu kêu mẹ gấu chở đi khám xét nghiệm xyz này kia. Tối e nhắn tin bảo là đi chưa thì mãi bây giờ vẫn chưa có tn trả lời. Gọi thì nãy giờ 2 cuộc No Answer rồi các bác ah

Em Lo quá. Mấy năm nay chưa 1 lần rơi nước mắt mà chỉ nghĩ đến lúc ko còn gấu thôi tự dưng tim đau nhói. Nước mắt ngân ngấn.

Em có thể làm gì cho gấu bây giờ. Cầu xin ông trời, Tôi đéo muốn đóng phim hàn bây giờ đâu.