|
Đến miệng rồi còn ăn hụt?
Tò mò nên hỏi các bác, một em chán đời rủ bác vào nhà nghỉ, bác nửa đêm phóng 50 cây đi đón em nó, vào đến nhà nghỉ tắm rửa xong xuôi rồi em nó kêu nghĩ lại rồi hối hận, không cho xếp hình nữa, nếu là các bác có bực lắm lắm không? Các bác sẽ làm thế nào?
Edit, Tình huống ở đây là bác cũng ưa nhìn, em kia thì do buồn ( shock) chuyện gì đó, em nó có vẻ tính trẻ con.Loại trừ tình huống bệnh tật. Em chỉ hỏi các bác cảm thấy thế nào thôi chứ không phải nhờ các bác phán đoán tình huống hay gì hết
Last edited by ntlinhngo; 18-06-2011 at 20:02.
|