Văn em tệ,cho nên hơi dài dòng tí các bác ạ:
Bác nào đi festival ở nha trang mà chứng kiến thì cho em xin 500 ảnh,vì đi chụp = gear cùi mobell (sợ giật mất,năm ngoái mất cái máy ảnh kts rồi

).Đến lúc đi ra,vừa đi qua cái trạm biến thế,nghe cái tạch,thấy đồm lửa rớt xuống giật cả mình chạy ngay thì bị một anh cơ động ôm lấy (ôi đệt vozer

) kéo mình ra xa,bị nạt một câu lần sau đi nhìn đường cẩn thận chứ

.Cái đệt mẹ ổng lúc nhìn lên thì thấy cái dây điện đang cháy như pháo hoa,đèn cao áp tắt hết nguyên khu phố nguyễn thị minh khai từ ngã tư nguyễn thiện thuật đến ngã tư hùng vương.Hugo tràn ra ngoài đường hú đại loại yêu cầu người đi bộ ra khỏi khu vực,không đứng ở dưới trụ điện.Khổ nổi có một đàn COCC(có một chiếc Suzuki 79-A1-00001 màu xanh) đòi vào cho bằng được,thế là các anh cơ động yêu lắm cơ đứng nghiêm ra mặt

.Anh chủ xe suzuki rút ip4 ra gọi cho ông cha ngay nhưng cơ động không thèm nghe điện thoại,yêu cầu đi ra.Lúc nãy thì em nán lại một tí vì cũng đang tản.30s thì xe cứu hỏa tới ngay(vì làm festival có sẵn trực ở khu vực

).Vừa dừng xe thì nó nổ một phát tạch rõ to,đốm lửa bắn ra như tôm,cùng lúc có pháo hoa ở festival bắn lên (em thề không chém bác nào coi có thật

).Các anh cứu hỏa cũng rất là vl`,trụ cao thế mà đứng trên xe cầm bình chữa cháy phun lên nó bắn lửa như phim

Đến lúc dùng súng thì mới dứt.
Em có quay videoclip nhưng hàng cùi 2.1+trời tối quá nó tắt hết đèn rồi nên không được nét,tối nay về edit rồi post lên cho anh em.Bác nào coi thì biết cứ như pháo hoa,tưởng tượng giống như có một thằng trèo lên trụ điện mà hàn