 |
|

11-05-2011, 22:54
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 04-2008
Posts: 230
|
|
|
<Gấp của Gấp>Reason...
Tình hình là bạn của em nó đang bị gangster "dí" 20 củ đến mai mà ko có thì "tự hiểu ",nó quyết định là phải nói chuyện như những người đàn ông với anh già nó nhưng mà ko thể nói ra lý do là thua bóng đc ,nói ra là nó bị xiên ngay  , các bác tìm lý do nào hợp lý 1 chút để giúp nó với
|

11-05-2011, 22:56
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 12-2010
Posts: 16
|
|
|
Re: <Gấp của Gấp>Reason...
dám làm dám chịu , còn ko dám chịu thì đừng có nói cái câu
Quote:
|
nó quyết định là phải nói chuyện như những người đàn ông với anh già nó
|
|

11-05-2011, 22:57
|
|
Thanh niên vui vẻ
|
|
Join Date: 05-2008
Location: Trong đôi mắt em...
Posts: 36,560
|
|
|
Re: <Gấp của Gấp>Reason...
Tối nay showhand Barca.
Cứ nói thật đi, ko tránh được mãi đâu, quanh co mãi cũng lòi ra thôi.
Mà nó nó cái gì, mình chẳng thấy ông nào rảnh lên đây nhờ tư vấn kiểu này cả, mình làm thì cứ nhận, thằng bạn với con bạn nào
Last edited by Baby | DieHard; 11-05-2011 at 22:59.
|

11-05-2011, 22:58
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 06-2010
Posts: 100
|
|
|
Re: <Gấp của Gấp>Reason...
bẩu nó nói với ông già: " con xin ít tiền đi bơm silicon, của con nhỏ quá nên ko tự tin "
|

11-05-2011, 23:00
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 02-2011
Posts: 627
|
|
|
Re: <Gấp của Gấp>Reason...
Thì k bóng thì bảo thua lô.
Nhưng k bảo là do đánh từ đầu mà thua.Dựng tình huống bất khả kháng đi.
VD: làm gái có bầu, đi điều hòa hết tầm 1-2 củ, k có tiền --> vay mượn khắp nơi --> k có khả năng trả, lao vào cờ bạc để trả, blah blah... cứ như thế mà tiến
|

11-05-2011, 23:00
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 04-2008
Posts: 230
|
|
|
Re: <Gấp của Gấp>Reason...
Quote:
Originally Posted by Baby | DieHard
Tối nay showhand Barca.
Cứ nói với bố đi, ko tránh được mãi đâu, quanh co mãi cũng lòi ra thôi.
|
Nó tu rồi kề dao vào cổ nó cũng ko bet nữa đâu...khổ cái là nhà nó làm cái gì cũng đc nhưng mà dính vào cờ bạc, bóng banh thì " có thì nuôi,ko có thì thôi" ...
|

11-05-2011, 23:01
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 03-2011
Location: Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ
Posts: 670
|
|
|
Re: <Gấp của Gấp>Reason...
Thế muốn ông bố xử hay gangster xử, nói trực tiếp và xin lỗi ông già thôi
|

11-05-2011, 23:01
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 03-2008
Posts: 263
|
|
|
Re: <Gấp của Gấp>Reason...
làm như 1 cái sign nào đấy 
p/án1: báo gia đình
p/án2:cắm sổ đỏ làm con lô, trượt thì ta quay lại p/án 1
|

11-05-2011, 23:02
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 01-2011
Posts: 544
|
|
|
Re: <Gấp của Gấp>Reason...
Quote:
Originally Posted by trungsk
Tình hình là bạn của em nó đang bị gangster "dí" 20 củ đến mai mà ko có thì "tự hiểu ",nó quyết định là phải nói chuyện như những người đàn ông với anh già nó nhưng mà ko thể nói ra lý do là thua bóng đc , nói ra là nó bị xiên ngay , các bác tìm lý do nào hợp lý 1 chút để giúp nó với 
|
Kiểu gì chả bị xiên, thà bị gangster xiên còn hơn 
|

11-05-2011, 23:04
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 12-2010
Posts: 2
|
|
|
Re: <Gấp của Gấp>Reason...
cắm xe, cắm lap, cắm điện thoại, cắm người yêu ...
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|