 |
|

03-05-2011, 23:30
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 04-2011
Posts: 354
|
|
|
Chán quá , đời nhạt nhẽo, biết làm sao đây :(
Tình hình là e cảm thấy bị chán trầm trọng các thím ạ.
Chưa bao h e thấy chán như thế này
K biết làm j cả, thậm chí cũng k muốn làm j cả :(
Ngày nào cũng ôm máy tính ~18/24h, hết đọc báo rồi game, k game thì xem phim, làm j cũng lười, ít thick tiếp xúc với mọi ng` xung quanh...
Hồi trc còn có đam mê là design web, đá banh ... h thì thấy k có khiếu design nên chán nản và bỏ, đá banh thì chờ cả tuần dc đá 1 2 trận, đá xong thì lại thấy chán, game thì toàn thua, phim báo j đọc cũng hết, k hết thì cũng ngán
Học hành tệ hại, 2 năm nay chả có chút kiến thức nào chạm dc đến não e :( Lên trường thì 80% là ngủ và 20% là nói chuyện :(
Gái gú thì xưa h chả có ma nào thèm e :( tánh lại hay nhát .. bla bla. ..
Nói chung là ngày qua ngày đều như vậy, có lẽ cả gần 2 năm rồi, từ khi thi xong ĐH
Mấy bữa nay cơn chán lên tột định khiến em lập thớt này mong các thím tư vấn giúp e cách kiếm lại niềm vui cuộc sống :(
|

03-05-2011, 23:31
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 04-2010
Posts: 95
|
|
|
Re: Chán quá , đời nhạt nhẽo, biết làm sao đây :(
kiếm cái gì mà làm. thể loại như chủ thớt phải cho đi nghĩa vụ, gặp khó khăn cho nó biết mùi đời. ở đó mà than với thở.
|

03-05-2011, 23:33
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 09-2010
Location: where I belong to--------------------------------------------------------------------------->heaven
Posts: 355
|
|
|
Re: Chán quá , đời nhạt nhẽo, biết làm sao đây :(
đi học võ đi
|

03-05-2011, 23:33
|
 |
K.I.A
|
|
Join Date: 02-2007
Location: Boy from hell!
Posts: 503
|
|
|
Re: Chán quá , đời nhạt nhẽo, biết làm sao đây :(
Thứ 6 này đi off đi mình cho bạn lên thiên đường!
|

03-05-2011, 23:33
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 04-2011
Posts: 354
|
|
|
Re: Chán quá , đời nhạt nhẽo, biết làm sao đây :(
Quote:
Originally Posted by KleinCesc
kiếm cái gì mà làm. thể loại như chủ thớt phải cho đi nghĩa vụ, gặp khó khăn cho nó biết mùi đời. ở đó mà than với thở. 
|
Hic
e ng` yếu mà còn cực lười đi nghĩa vụ chắc chết
|

03-05-2011, 23:36
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 04-2011
Posts: 354
|
|
|
Re: Chán quá , đời nhạt nhẽo, biết làm sao đây :(
Quote:
Originally Posted by TinhTinh
Thứ 6 này đi off đi mình cho bạn lên thiên đường!
|
off ở đâu pác?
bt e cũng hay off 4rum quận e mà cũng thấy chán lắm :(
Quote:
Originally Posted by OhlalaJun
đi học võ đi
|
Có tác dụng thật k pác
|

03-05-2011, 23:36
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 09-2009
Posts: 1,295
|
|
|
Re: Chán quá , đời nhạt nhẽo, biết làm sao đây :(
Bán bớt máy tính đi du lịch tìm trải nghiệm mới cho bản thân đi. Ví dụ vào 1 nơi sơn cùng thủy tận ko có sóng điện thoại, đêm ko có điện, ngày nghe chim kêu vượn hú. Câu cá dưới khe, đánh lửa bằng đá ....
Nói chung mình nghĩ nên đi đâu chơi. Có thời thằng bạn mình bỏ học đi cả tháng trời. Mà trong 1 tháng đó ở lớp cũng ko điểm danh 1 lần nào, đến lúc nó về vẫn thừa điều kiện thi. Mình lúc đấy mới thấy tiếc ko đi
|

03-05-2011, 23:37
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 05-2011
Posts: 0
|
|
|
Re: Chán quá , đời nhạt nhẽo, biết làm sao đây :(
chú mày giống anh rồi đó,anh hẹn chú mày ở cầu Sài gòn ha,1 tiếng nữa có mặt,nhớ nha pa
|

03-05-2011, 23:38
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 12-2010
Posts: 482
|
|
|
Re: Chán quá , đời nhạt nhẽo, biết làm sao đây :(
Pha mì tôm ăn đi bạn
|

03-05-2011, 23:39
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 02-2010
Posts: 42
|
|
|
Re: Chán quá , đời nhạt nhẽo, biết làm sao đây :(
Quote:
Originally Posted by Chau tinh trung
chú mày giống anh rồi đó,anh hẹn chú mày ở cầu Sài gòn ha,1 tiếng nữa có mặt,nhớ nha pa
|
em cũng bị như chủ thớt nhưng ở hn anh ợ
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|