Chuyện là thế này, cách đây vài năm, mình có đi tình nguyện ở làng trẻ và quen một cậu bé tên Chiến, nó thì ngoài cái ngoại hình không được bình thường một chút, còn đâu là vẫn thông minh nhanh nhạy. Chắc vì ngoại hình như vậy nên phải sinh hoạt, học tập ở làng trẻ, vì gia đình nó cũng ở Hà nội mà

. Hôm qua nghe Chiến tâm sự có quen một con bé trên mạng, em ấy có kể về hoàn cảnh gia đình cho con bé đó biết, đầu tiên con bé đó tỏ ra rất thông cảm, chia sẻ hết và nói muốn gặp gỡ gia đình và cu cậu. Nó nói với cái giọng tha thiết, nói thật mình nghe kể xong, nghĩ nếu là mình mình cũng tin là còn có người tốt. Nhưng sau đó, con bé nói nhà ở xa, ko có tiền tàu xe, rất buồn vì ko thể gặp dc em ấy. Chiến thì nhẹ dạ, bảo sẽ gửi tiền cho chó, thế là nó bảo bố nó đi gửi tiền vào tài khoản cho con bé đấy 500k thì phải. Vừa gửi xong, con bé kia nó gọi điện đến nhà, nó chửi Chiến là sao mày ngu vậy, cả gia đình mày cũng ngu như mày. Chứ cái loại như mày thì *** nó mới yêu, rồi còn cười rất to.

Nói thật, em nghe xong, chỉ muốn đạp thẳng mặt cái con bé đó, sao trên đời này lại có cái loại người như vậy nhỉ, đi lừa tiền cả những người khuyết tật.