|
Cách chữa bệnh ho hiệu quả ??????
Các bác cứu em với chứ ko thì ko biết em có qua đc đêm nay ko ?
Từ ngày em về cái đất kinh thành này chắc cũng đc gần 2 tháng. Ngay những ngày đầu tiên là em đã bị ho rồi. Cái bệnh này nó cũng mất dạy cái là ban ngày thì ho ít thôi, chứ ban đêm nó mới hành. Nhiều đêm ho quá ko ngủ nổi.
Em thì bần cùng bất đắc dĩ lắm mới phải đụng đến thuốc. Tưởng mấy hôm nó tự khỏi nên cũng mặc kệ, lâu lâu thấy nó chả khỏi cho nên bắt buộc đành phải đi mua thuốc uống.
Cứ nghĩ cùng lắm chỉ là vài chục bạc tiền thuốc thôi, ai dè gặp cái hiệu thuốc hình như cả năm cả đời nó chả có khách mua thuốc hay sao ý mà em vào mua nó hỏi han linh tinh 1 tý rồi nó bốc cho cả nắm thuốc, đủ các thể loại luôn rồi nó bảo hết 100k.
Đành ngậm đắng nuốt cay móc ví xìa tiền cho nó. Bấm bụng chắc thuốc xịn đây, về uống tý là khỏi.
Nhưng cái sự đời nó khốn nạn thay, đúng là chó cắn áo rách, đã nghèo còn gặp phải cái eo. Uống đc đến hôm thứ tư thứ dăm gì đấy thì nó mới khỏi. Đc vài ba bữa là nó lại bị, lần này còn cường độ nặng hơn lần trước.
Ngồi ở công ty mà nước mắt nước mũi cứ chảy lòng thòng nhìn phát tởm. Ho thì thôi rồi, ho như chưa bao giờ đc ho.
Người ngợm thì mệt mỏi, cứ ngây ngấy sốt, đi làm thì cũng chả tập trung mà làm việc đc, lại còn làm mất tập trung của người khác, mà nghỉ ở nhà thì cũng chết vì ko đi làm thì ko có tiền.
Có phải là do không khí ở HN toàn bụi nên em bị như vậy ko ? Hoặc là ko quen với thời tiết ở đây ?
Chứ lúc em còn ở nhà thì khỏe như voi. Nếu đã ốm thì ốm liệt giường liệt chiếu luôn chứ ko có cái kiểu dở dở ương ương như thế này.
|