Theo các bác thì làm thằng đàn ông có nên chung thủy không?
Mình thấy con gái thời buổi này chẳng tin được đứa nào cả. Mình yêu GF là mối tình thứ 2 , còn GF y mình là ng đầu tiên . Mà cũng chẳng biết phải ko nữa chỉ nghe mồm GF kể như thế thôi . Thực sự là sau mối tình đầu đầy cay đắng mình ko còn tin vào ty nữa rồi. GF mình xinh đẹp lại hiền dịu nên nhiều thằng mê mệt lắm...ở xóm trọ GF có mấy thằng thì thằng nào cũng thích. Nhưng GF thì bảo chỉ y mình thôi , hứa sẽ ko bao giờ đi chơi riêng tư với ai hết dù là bạn...... Nhưng cũng giống như ex thôi , toàn hứa hiêu vượn , nói chung là mình nghe thế thôi chứ dek dám tin vào đàn bà nữa mất lòng tin một lần rồi. Trở về vấn đề chính là bây giờ có GF rồi thì có nên cưa cẩm mấy e khác không nhỉ. Thấy vẫn còn nhiều gái xinh và ngoan quá cứ chung thủy với GF rồi lỡ một ngày ko còn gì nữa thì cũng dại. Theo các bác thì nên dư nào nhỉ. Chung thủy hay lăng nhăng...