Thực sự là e ko chịu được nữa rồi nên lên đây nói với các bác

vào chuyện luôn
Hồi noel cách đây mấy tháng,theo phong trào e cũng gửi mes chúc mọi người trong danh bạ đt

ai cũng rep lại cảm ơn.Duy nhất có 1 đứa bạn thì lại ko thấy rep,e tưởng nó đổi sdt nên alo thử hỏi xem thế nào vì con bé này cứ thi thoảng nó nt hỏi thăm e dạo này thế nào,khỏe không

người ta hỏi thăm mình nhiều lần rồi chả lẽ mình lại ko lịch sự hỏi thăm đc lần nào.Thế là e alo thì vẫn có chuông,nó nhấc máy thì chào hỏi vài câu rồi bảo tắt đi nt cho đỡ tốn tiền

và câu chuyện thực sự bắt đầu từ đây
em nó tâm sự là vừa cãi nhau với ny và có thể sẽ chia tay,kêu buồn lắm

Uh thì đang rỗi nên cũng ngồi rep lại an ủi thế nọ thế chai.Tối hôm ấy con bé nghe e nên cũng xuôi xuôi đi ngủ,nhưng mà hôm sau lại mes rồi lại kêu
Gần 1 tuần liền như thế và e nó với thằng ny cũng chia tay thật

Con bé bắt e hứa là tối nào cũng phải mes nói chuyện với nó,ko được bỏ rơi nó

thấy nó buồn nên nhận lời.Ai mà biết được là rước họa vào thân đâu cơ chứ các bác.Thế là ngày nào cũng mes nói chuyện với nó,rồi con bé bắt đầu bảo thích em



em cứ lảng tránh mãi,đánh trống lảng mãi mà ko được.Hôm trước khi nghỉ tết nó về nhà đã bắt e đưa đi chơi 1 lần rồi

đành phải đưa đi,đèo cá sấu đi chơi mà thấy quê vãi

Em cố dứt ra mà ko được các bác ạ,dạo này đang bận bài tập lớn rồi chuẩn bị thi mà nó cũng ko tha.Nó mes rồi alo e cũng chả nghe,kệ bố nó

cơ mà mấy cái mes của nó kể lể đủ các thứ : " cậu ko thích tớ sao ? " v.vv định lập cái thớt này lâu rồi nhưng mà nghĩ sợ f17 thêm nhạt,nhưng mà đếk chịu đc nữa rồi nên lên đây xả bức xúc



Các bác giúp giải quyết vụ này ổn thỏa mà e và con bé vẫn là bạn bè với