Trong thời gian vừa qua, có những bạn vô tình hay cố ý không hiểu con vật mà các MIN treo lên góc diễn đàn là một "con trâu đàng hoàng", mặc dù đã có diễn giải trực tiếp ở ngay phía dưới.
- Về quan điểm nghệ thuật, các bạn này khả năng thẩm thấu rất kém, "con trâu đàng hoàng" như thế mà lại cứ nhìn ra con dê, con ỉn, con tuần lộc, thậm chí có người còn khẳng định đó là một chị DOG đáng iu, thật là "quáng gà", tựu trung lại như vậy là các bạn đã có một hành động trà đạp nên cái trí tưởng tượng hồn nhiên đầy mơ mộng của các nhà quản trị VOZ.
- Về quan điểm ẩm thực hay "nhậu học": một con trâu (cứ cho là như thế đi) không thể đánh đồng với một loài nào khác (mà đơn cử ở đây là dê, ỉn, tuần lộc, girl DOG ....) được, vì như thế là trái với tạo hóa sinh ra và nhân tiện cũng dễ dàng bị các bợm nhậu phê phán, dê có thể làm lẩu, ỉn có thể đem quay và dog có thể cùng chui vào nồi với giềng chứ trâu thì có lẽ là

.Năm nay là năm Kỷ Sửu, người ta gọi là trâu vàng, uh thì trâu vàng nhưng theo các nhà quản trị VOZ, có thể là vàng ươm, chắc em này trong chảo mơ đi ra, nhìn thế kia cơ mà, đầy hình tượng của một cái gì đó thơm phức

Vậy có gì phải phàn nàn về hình tượng cái con gì mà các bác MIN treo lên đó nhỉ
- Về quan điểm (giành cho các bạn viết tiếp ...) .....
Chung quy lại, viết dài cũng chỉ muốn nói là các bác MIN, MOD cứ để nguyên cái gọi là con trâu đó đấy, có ý nghĩa gì đâu mấy cái nhận xét của mấy mem không "am hiểu nghệ thuật" và "ẩm thực Việt Nam" . Em xin hết ạ !






