Ai đã yêu chắc cũng phải vượt qua câu hỏi này của bản thân. Ai chưa yêu rồi cũng sẽ phải đối mặt . Lý do đưa ra là gf thấy mệt mỏi về tình cảm, ko muốn yêu nữa, chán yêu rồi <do lỗi của cả hai bên...> . Yêu nhau đã gần 5 năm, giờ mình phải lựa chọn có nên níu kéo nữa hay không .
Với bản thân, níu kéo thì có thể đc ng ta quay lại , giải tỏa ức chế tạm thời , nhưng về lâu dài trong lòng cũng buồn vì phải hạ mình, ủy mị nhiều lần .... mà ng ta chỉ quay lại vì thấy thương hại (có thể) . Không níu kéo trong lòng lại dễ nảy sinh sự hối tiếc tột cùng và ám ảnh mình thời gian rất dài (có thể) ; và phải đối mặt với việc mất đi một người hiểu mình vô cùng và đã từng chia sẻ mọi thứ với mình trong cuộc đời...
Một số người khuyên rằng cứ níu đi rồi sau đó đc thì đc ko đc thì đành mất. Nhưng với người ta, níu = mình đã chấp nhận hạ mình xuống, dùng nhiều cách để giữ chân người ta lại, cũng là gây cho ng ta ấn tượng càng xấu về mình và làm cho việc quay lại cũng khó hơn, thậm chí không thể làm bạn bình thường nếu phải chia tay . Nói ngắn gọn: Nhiều ng cho rằng cứ níu thế gái nó khinh cho ...
Vậy câu hỏi đặt ra là có nên níu kéo hay không ? Mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để vượt qua tình huống này...
_ 26.4.2011:
http://vozforums.com/showthread.php?...6#post29452906 . Mọi chuyện đã qua, cảm ơn các bạn. Bác mod nào ghé qua giúp mình close nhé . Chúc mọi người đều mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống . Nên nhớ, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi

.