Quote:
Đem câu hỏi đó để hỏi chắc chắn sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau dạng như "Có chứ, tôi là một người yêu nước…". Nhưng liệu có mấy người suy nghĩ thật kỹ xem mình có thật sự yêu nước?
Nếu hỏi thử Văn Quyến có yêu nước không chắc chắn nhận được câu trả lời là "Có", nhưng Quyến lại đi bán rẻ màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam để đổi lấy một món tiền.
Hỏi một bạn sinh viên thường xuyên trốn học để la cà ở các tiệm net, quán cà phê cùng câu hỏi trên và nhận được câu trả lời là "Có". Quẳng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ vào những trò vui vô bổ là yêu nước chăng?
|
Cái này mức độ chính xác từ mức 90% xuống dần còn 60% ở câu cuối.
Từ đoạn mình ko quote ở về sau dạng như "ăn tục nói phét" thôi chứ chả thấy chính xác hay mang tính đúng đắn gì cả.
Quote:
|
Một du học sinh ở Singapore kể rằng bên đó họ dạy học sinh tiểu học "yêu nước là vứt rác đúng nơi quy định"....
|
Cái này mẹ mình dạy tiểu học cũng đã có dạy rồi, trong SGK tiếng Việt 1 cũng có bài về vứt rác đúng nơi quy định, giáo viên cũng thường phát triển thêm thành ý yêu trường lớp, yêu quê hương vào ý này nên ko thể nói là ko giáo dục được.
Nói chung cái bài viết này cũng chỉ lên giọng ta đây, kẻ cả chứ chả được cái tích sự gì.
Yêu nước là đừng đi phán xét lòng yêu nước của người khác
Yêu nước không thể thể hiện bằng việc trả lời một câu hỏi là "có" hay "không" được. Chả ai đi trả lời là "không" cả. Có thể họ không yêu nước theo góc độ này nhưng ở góc độ khác họ lại thể hiện lòng yêu nước. Các bạn trẻ trốn học đi chơi game nhưng các bạn trẻ đấy không xả rác bừa bãi, không bán độ thì có là yêu nước không?
Bài báo nhảm lông.