Chào các bro,
Hồi xưa á, hễ mỗi lần nghe cái từ "Tết" cái là lòng mình cứ rạo rực như đang yêu vậy. Có khi còn hơn như vậy nữa. Tiếng pháo khiến mình rộn ràng hơn, cách mà mọi người chuẩn bị đón tết khiến mình ấm cúng hơn, không khí ngoài đường cũng phản ánh đầy đủ cái sự "Tết" hơn.
Bây giờ: Tiếng pháo cũng không còn (cái này phản ánh không khí "Tết" đậm đặc nhất nè); bánh chưng thì đi mua ở siêu thị (không tự nấu nữa, không nấu thì xóm đâu có vui); có nhà còn không thèm ăn bánh chưng nữa (toàn là thịt nguội, chả, nem, tùm lum nên đâu có cần nấu); con cái thì không thèm ở nhà cùng ông bà, toàn là tự đi chơi thui (sau khi nhận lì xì xong); ... nhìu lắm mấy bro ơi.
"Tết" nay đã khác "Tết" xưa !
Có phải vì mình ở thành phố hay là vì mình đã quá già rồi các bro? Hix hix, em trai buồn !!!